Mắc bẫy kẻ buôn người, thiếu nữ 18 tuổi "tương kế tựu kế" bán luôn tội phạm
Biết mình đang ở thế bị động, không lối thoát nên Lưu Tuệ đã nhanh trí lập mưu bán ngược lại kẻ buôn người cho người khác.
Biết mình đang ở thế bị động, không lối thoát nên Lưu Tuệ đã nhanh trí lập mưu bán ngược lại kẻ buôn người cho người khác.
Do thiếu tiền chơi game, hai thanh niên nghĩ cách bắt trộm chó rồi đòi chủ tiền chuộc. Ai ngờ tiền chưa đòi được, cẩu tặc đã bị chủ chó đấm vào mặt.
Hoàng đế Lưu Úc rất thích tự cắm sừng cho mình. Vì không thể có con nối dòng để thừa kế ngôi bá, ông liền bắt các phi tần phải quan hệ với anh em của mình và các quan lại trong triều.
Cùng anh em họ hàng ập vào khách sạn chồng đang hú hí với nhân tình để làm anh bẽ mặt thế nhưng thái độ lạnh lùng đến thản nhiên của anh làm tôi phát sợ.
Hai ngày nay, người dân huyện Hương Khê và Can Lộc (Hà Tĩnh) hết sức hoang mang về vụ “bắt cóc” trẻ em ở đây. Nhưng sự thật người “bắt” đứa trẻ lại chính là bố ruột.
Khi cả 2 đã vào nhà nghỉ T. chủ động nhắn tin cho chồng biết phòng nghỉ để đến đánh ghen.
Hai chị em họ Triệu đều không sinh được con nên để củng cố địa vị họ bắt đầu lập mưu hãm hại các cung phi được sủng ái khác.
Lưu Tống Minh Đế Lưu Úc- một trong những vị hoàng đế nhà Tống nổi danh là bạo chúa của Trung Quốc, chỉ thích thỏa mãn mọi sở thích quái đản của mình. Đây cũng là vị vua duy nhất có tới 12 hoàng tử nhưng đều không phải là con ruột.
Do thiếu tiền chơi game, hai thanh niên nghĩ cách bắt trộm chó rồi đòi chủ tiền chuộc. Ai ngờ tiền chưa đòi được, cẩu tặc đã bị chủ chó đấm vào mặt.
Hoàng đế Lưu Úc rất thích tự cắm sừng cho mình. Vì không thể có con nối dòng để thừa kế ngôi bá, ông liền bắt các phi tần phải quan hệ với anh em của mình và các quan lại trong triều.
Cùng anh em họ hàng ập vào khách sạn chồng đang hú hí với nhân tình để làm anh bẽ mặt thế nhưng thái độ lạnh lùng đến thản nhiên của anh làm tôi phát sợ.
Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi lập mưu theo dõi, ai ngờ bắt sống cảnh anh đưa gái về nhà...
Tôi cứ tưởng mình lấy được ông chồng "vàng mười", ai ngờ đâu, tôi toan tính với anh, còn anh cũng lập mưu đưa tôi "vào tròng".
Thật không ngờ, tôi quyết tâm cư.ớp chồng của bạn, rồi thứ tôi có được cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi.