Trộm chó rồi lập mưu đòi tiền chuộc, cẩu tặc bị chủ chó "xử lý" mạnh tay

( PHUNUTODAY ) - Do thiếu tiền chơi game, hai thanh niên nghĩ cách bắt trộm chó rồi đòi chủ tiền chuộc. Ai ngờ tiền chưa đòi được, cẩu tặc đã bị chủ chó đấm vào mặt.

Tối 7/10, sau khi chơi game thua sạch tiền, Phạm Đình Thế Mỹ (SN 1999) ) mượn xe máy rủ hàng xóm là (SN 2000, cùng ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đi uống cà phê, bàn cách trộm cắp để kiếm tiền trả nợ và tiếp tục chơi game.

Lúc này, Tùng kể gần nhà có một người nuôi chó cảnh giống Poodle rất đẹp. Nên cả đã "ủ mưu" bắt trộm chó.

Đến đường Đinh Liệt (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Mỹ dừng xe canh phòng. Trong lúc đó, Tùng chạy vào bắt trộm chú chó cảnh đang đứng trước nhà một người dân.

Sau đó, cả hai mang chó về giấu ở nhà Tùng rồi đi uống cà phê. Hai thanh niên bàn kế tống tiền chủ chó.

Chú chó bị bắt trộm để đòi tiền chuộc.

Chú chó bị bắt trộm để đòi tiền chuộc.

Nghĩ là làm, hai người đã lập nick Facebook ảo,ngụy tạo tin nhắn về việc mua lại chó Poodle trên với giá 4,5 triệu đồng từ nhóm trộm chó, rồi rao tin tìm chủ chó trên Facebook.

Khi chú chó liên hệ, Mỹ ra giá 5 triệu đồng và hẹn gặp vào chiều 8/10.

Hôm đó, chủ chó đến nhà Mỹ. Sau khi nhận diện đúng cho cưng của mình, chủ chó bực tức lao vào đấm vào mặt Mỹ để giành lại chó.

Bị đánh, Mỹ chạy vào nhà lấy dao và bình xịt hơi cay để chống trả.

Chiều 8/10, chủ chó đến nhà Mỹ, nhận diện đúng chú chó cưng của mình, chủ chó đã đấm vào mặt Mỹ để giành lại chó. Bị đánh bầm mặt, Mỹ liền chạy vào nhà lấy dao, bình xịt hơi cay ra chống trả.

Hai cẩu tặc ở cơ quan công an.

Hai cẩu tặc ở cơ quan công an.

Thương vụ chuộc chó bất thành, Mỹ và Tùng sau đó bị Công an P.Hòa An triệu tập để phục vụ điều tra.

Sau xô xát, cả hai bên bị công an phường Hòa An triệu tập.

Sáng 28/10, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao 2 đối tượng trộm chó gồm cho công an quận thụ lý theo thẩm quyền.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link