Phận đời xót xa của giai nhân đoản mệnh Hàm Hương "Hoàn Châu Cách Cách" trước khi qua đời ở tuổi 25
Cuộc đời đầy chuỗi bi kịch của diễn viên Lưu Đan khiến nhiều người không khỏi cầm lòng.
Cuộc đời đầy chuỗi bi kịch của diễn viên Lưu Đan khiến nhiều người không khỏi cầm lòng.
Đối với đàn ông ngoại tình thì chỉ mang tiếng đào hoa, phong lưu. Đàn bà ngoại tình thì bị gán cho hàng trăm cái tên nặng nề mà chẳng ai muốn nghe cả.
Níu kéo tình cảm bất thành, nam thanh niên liền mang một quả lựu đạn đến gài trước cửa nhà bạn gái để trả thù.
Mới đây, chàng 'Mông Đan' Mâu Phượng Bân đã tiết lộ về cuộc gọi cuối cùng của nàng 'Hàm Hương' Lưu Đan trước cái chết thảm.
Nữ diễn viên "Hoàn Châu cách cách" Lưu Đan qua đời vào cuối tháng 1/2000 để lại sự xót thương cho biết bao khán giả hâm mộ. Tuy nhiên, có những bí mật về "nàng công chúa" này đến nay không phải ai cũng biết.
Cha của Hàm Hương Lưu Đan bị ghết cùng năm con gái qua đời.
Bức ảnh tai nạn khi "Hàm Hương" Lưu Đan qua đời thực sự khiến nhiều người cảm thấy xót xa.
Hiện nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện trào lưu dán băng dính vào miệng khi ngủ để có một giấc ngủ ngon, giảm tình trạng ngáy ngủ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng đây là một hành động vô cùng nguy hiểm mà chúng ta không nên bắt chước theo.
Níu kéo tình cảm bất thành, nam thanh niên liền mang một quả lựu đạn đến gài trước cửa nhà bạn gái để trả thù.
Mới đây, chàng 'Mông Đan' Mâu Phượng Bân đã tiết lộ về cuộc gọi cuối cùng của nàng 'Hàm Hương' Lưu Đan trước cái ch.ết thảm.
Mình chỉ thích tự chủ động tán tỉnh thôi, lúc nào cũng chỉ muốn đối phương biết là: "À tôi đang thích bạn và tôi sắp quăng lựu đạn vào bạn đấy!". Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, mình thấy hình như chủ động quá không tốt! Các bạn nam cho ý kiến đi!
Hình ảnh mẹ 'Hàm Hương' Lưu Đan khóc bên chiếc áo của cô con gái qua đời khi mới 25 tuổi khiến cho bao người xúc động. Năm đó, bà còn đau đớn khi người chồng cũng ra đi đột ngột.
Lực lượng chức năng vừa thông tin cho biết cơ quan này mới ngăn chặn thành công nhóm thanh niên mang theo kiếm, lựu đạn, mìn đi giải quyết mâu thuẫn giữa phố.
Suốt 20 năm qua, ông đã dùng chiếc “chày” để... đập hạt óc chó mà không hề biết rằng đây là một vật liệu nổ nguy hiểm.