Nhất gái lông tay, nhì trai lông bụng, họ là người thế nào?
Người xưa cho rằng phụ nữ có lông tay và đàn ông có lông bụng là phúc tướng. Người sở hữu nét tướng này thường giàu có về sau.
Người xưa cho rằng phụ nữ có lông tay và đàn ông có lông bụng là phúc tướng. Người sở hữu nét tướng này thường giàu có về sau.
Người xưa thường nói "Trai nằm sấp gái thở dài" hàm chứa những người có số phận vất vả, chịu nhiều khổ cực, có nhiều nỗi muộn phiền trong cuộc sống.
Người phụ nữ sẽ dễ dàng ngã vào vòng tay một người đàn ông khác nếu họ cảm thấy mình được yêu thương, coi trọng hơn.
Người xưa cho rằng 3 loại cây này có linh khí ai tham gia chặt có thẻ ảnh hưởng tới phước đức và còn dễ bị quở trách.
Phong thuỷ nhà ở là yếu tố quan trọng trong xây dựng và trang trí nhà cửa. Một quy tắc bày trí nhà cửa đó là: “Nhà có 3 chỗ trống, con cháu dễ nghèo khó”, 3 chỗ trống đó là nơi nào?
Nhiều khi người làm chúng ta tổn thương nhất lại chính là những người thân thiết với chúng ta. Bạn nghĩ không thể nào người đó biết về bạn và cách suy nghĩ của bạn. Khi bạn lúc nào cũng dễ dàng tin tưởng đối phương, họ có thể làm hại bạn.
Người dân sẽ không được đăng ký xe nếu không đáp ứng điều này vậy nên ai cũng cần biết để tránh rắc rối.
Người xưa cho rằng dù giàu hay nghèo, gia chủ không nên để 3 nơi này trống rỗng.
Người xưa thường dặn con cháu mình rằng 49 tuổi có 3 nơi không nên lui tới, 53 tuổi có bữa không nên ăn. Đó là nơi nào bữa nào hãy cùng tìm hiểu nhé!
Người xưa có câu: "Nhà có 3 chỗ trống, con cháu cả đời nghèo". Vậy câu nói này thể hiện điều gì, 3 vị trí đó là chỗ nào?
Người xưa cho rằng trong nhà để những nơi này trống rỗng làm ảnh hưởng đến tài vận của cả gia đình.
Người lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tuy nhiên việc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ phải tuân theo quy định của pháp luật.
Người xưa có câu: “Tay mềm như bông một đời an nhàn, tay khô như củi cả đời suy”. Ý nói bàn tay của một người có thể đoán được số mệnh. Bàn tay khác nhau ngụ ý số phận khác nhau.
Người sống chân thành sẽ cực kỳ sợ những kẻ tiểu nhân. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ kẻ tiểu nhân cũng có kẻ mà họ sợ hãi, đó chính là họ sợ kẻ còn nguy hiểm hơn mình.