4 loại người càng về già phúc lộc càng tìm đến, sống bình yên đến cuối đời
Không có con đường thoát ly thế gian một cách thụ động, cũng không có con đường mê tín. Chúng sinh muốn thành công thì không được đi đường tắt.
Không có con đường thoát ly thế gian một cách thụ động, cũng không có con đường mê tín. Chúng sinh muốn thành công thì không được đi đường tắt.
Con người sống trên thế gian này thật khó để tránh khỏi tâm tham dục. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì mỗi người đều phải khắc chế lòng tham của bản thân, phải cố gắng kìm nén, thậm chí là từ bỏ tâm tham lam của bản thân.
Con người sống trên thế gian thật khó để tránh khỏi tâm tham dục. Nhưng dù có thế nào đi nữa, mỗi người đều phải khắc chế lòng tham của mình, phải cố gắng kìm nén, thậm chí là từ bỏ tâm tham lam đi.
Tranh đấu cũng một đời, ung dung tự tại cũng một đời, thế nên sống giàu sang hay nghèo khổ không quan trọng. Quan trọng là sống một đời vui vẻ an lạc, cuối cùng là thản nhiên trước được mất hơn thua của thế gian, ấy mới không uổng một kiếp người.
Người thân của nữ diễn viên Thanh Hoa xác nhận cô đã rời khỏi thế gian sau khoảng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày.
Chúc mừng cho 3 con giáp này bởi trong 2 năm tới đây sẽ từ nghèo khó một phương đến đại gia một vùng, cả gia đình đều được vượng tài vượng lộc, hưởng hết may mắn thế gian
Nguồn gốc của hạnh phúc và may mắn trên thế gian đều xuất phát từ sự lương thiện. Con người sống ở đời, nếu muốn được hưởng hạnh phúc và may mắn, điều trước tiên và quan trọng nhất phải làm là trở thành một người lương thiện, nhìn thế giới bằng một đôi mắt đầy dịu dàng
Dù thế gian lạnh lẽo hay bất công đến nhường nào, chúng ta cũng phải giữ cho mình trái tim lương thiện và cao thượng của nhân cách.
Lắng nghe những câu chuyện nhân sinh được kể giúp bạn tin tưởng có thể giản lược cho bạn hiểu nhân sinh vốn là như thế nào!
Đây là vị vua được thế gian mệnh danh là vua Quỷ, phóng túng và ác độc không ngòi bút nào kể được.
Vì quá si mê cô kỹ nữ này, một vị hoàng đế nhà Tống đã làm một việc chưa từng có trong lịch sử.
Sinh mệnh của mỗi người đến với thế gian đều do ông Trời sắp đặt, cha mẹ mình là ai, kết hôn với ai, sinh con cái như nào đều được định đoạt từ trước. Không có ai có thể lựa chọn cha mẹ sinh ra mình vì còn dựa theo đức và nghiệp mà người đó được hưởng từ đời này qua đời khác.
Dù cho ‘vận đổi sao rời’, thế gian có đổi thay, nhưng những người thân máu mủ ruột già trong gia đình không thể tách rời chúng ta được. Và khi càng lớn, càng sống, bạn càng hiểu rõ chân lý này: “Nghèo không trách cha mẹ..".
Sống ôm trong lòng một túi tham vô đáy, trước mệt thân, sau hại chính mình. Thế mới nói người tham lam là người bất hạnh nhất, sẽ phải nhận lấy mọi xui xẻo, tai ương trên thế gian.