Vợ chồng cãi nhau, bố ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang: Đã tìm thấy th.i th.ể cháu bé
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, sáng nay, th.i th.ể của bé gái 5 tuổi đã được tìm thấy sau khi bị cha ném xuống sông.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, sáng nay, th.i th.ể của bé gái 5 tuổi đã được tìm thấy sau khi bị cha ném xuống sông.
Sau khi chiếc xe tải lùi trúng bé trai đang đứng chơi phía sau, nam tài xế đã bê th.i th.ể cháu bé đi nơi khác rồi quay lại hiện trường dùng cát lấp vết máu.
"Thi thể cháu bé sơ sinh nằm ngay giữa đường, trên người không quấn khăn. Thấy vậy, tôi vội cởi áo đắp cho cháu. Cháu bé t.ử v.ong nặng khoảng 3kg", anh Nguyễn Đình Hưng, cư dân tòa HH2A Linh Đàm kể lại.
Địa điểm tìm thấy thi thể cháu bé 27 tháng tuổi cách nhà ông ngoại 700-800m. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các hộ gia đình có nhà gần sông suối.
Thi thể cháu bé sau khi được người dân phát hiện đã bàn giao cho Công an khu vực. Sau đó, chính quyền địa phương đã làm thủ tục chôn cất cháu.
Thi thể cháu bé xấu số hiện đã được chuyển xuống nhà xác bệnh viện chờ cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.
Sau 5 ngày mất tích với rất nhiều người dân cùng chính quyền tham gia tìm kiếm, đến trưa 20/10, th.i th.ể cháu bé đã được tìm thấy tại con suối gần nhà.
Người thân của nữ sinh V.A. đã có mặt tại Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế Hà Nội) làm thủ tục bàn giao thi thể cháu bé.
"Thi thể cháu bé sơ sinh nằm ngay giữa đường, trên người không quấn khăn. Thấy vậy, tôi vội cởi áo đắp cho cháu. Cháu bé tử vong nặng khoảng 3kg", anh Nguyễn Đình Hưng, cư dân tòa HH2A Linh Đàm kể lại.
Người vợ chết lặng khi phát hiện những đoạn clip sốc trong điện thoại của chồng mình.
Thi thể cháu bé được đặt trong túi nilon được những người dân đứng chờ xe khách phát hiện ngay cổng bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.