Bé trai 8 tuổi bị bố đánh bằng điếu cày tử vong

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thi thể cháu bé xấu số hiện đã được chuyển xuống nhà xác bệnh viện chờ cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chiều ngày 18-3 cho biết bé Đỗ Doãn Lộc (sinh năm 2006, ở Bắc Ninh, người bị chính bố đẻ dùng điếu cày đánh dã man) đã tử vong vào lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày.

Thi thể cháu bé xấu số hiện đã được chuyển xuống nhà xác bệnh viện chờ cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức đã trực tiếp cấp cứu và điều trị cháu bé cho biết trong quá trình cháu bé điều trị tại bệnh viện, đã có rất nhiều người đến thăm cháu và bày tỏ ý nguyện được giúp cháu bé về vật chất. Nhiều Việt kiều còn muốn được nhận cháu bé làm con nuôi nếu cháu được cứu sống.

Về phía bệnh viện cũng đã tạo điều kiện tốt nhất về con người và máy móc, thiết bị y tế để chữa trị cho cháu bé. Tuy nhiên, do chấn thương sọ não quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi.

Cháu Đỗ Doãn Lộc khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức 
Người cha mất nhân tính Đỗ Văn Lợi

Trước đó, ngày 15/3, cháu Đỗ Doãn Lộc đã bị bố đẻ của mình là Đỗ Văn Lợi (SN 1968, trú tại phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh) dùng điếu cày đánh dã man vào đầu và người  khiến cháu bị chấn thương sọ não, bầm tím khắp người. Chiều cùng ngày, cháu Lộc được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Chiều 16/3, có mặt tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức, nhiều người thân bên nội, ngoại của bé Lộc đều có mặt, khóc ngất vì không thể tin nổi cháu của mình hôn mê sâu có thể không qua khỏi vì trận đòn dã man của chính người bố đẻ.

Người nhà bệnh nhân cho biết, bé Lộc đến nông nỗi này là do bị người bố tàn nhẫn đã dùng  điếu cày đánh liên tiếp vào người, vào đầu. "Thằng bé bụ bẫm, nhanh nhẹn là thế nhưng giờ khuôn mặt cháu bầm tím, sưng vù” - một người thân của bé Lộc gạt nước mắt nói.

Theo một người bác của bé Lộc, hiện cháu Lộc đang học lớp 1 trường làng. Cháu đi học muộn do khai sinh muộn 1 năm. Do hoàn cảnh đặc biệt, mẹ Lợi phải thi hành án tù, bố cũng phải đi tù nên ngay khi sinh bé Lộc đã được 2 người bác là chị của mẹ đón về nuôi nấng.

Lúc bé Lộc sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản, nhiều người xin nuôi, nhưng 2 người bác nhất quyết đón về nuôi với hi vọng cháu mình sau này được đoàn tụ với bố mẹ.

Ở với các bác ruột tại Hà Nội tuy vất vả nhưng bé Lộc rất nhanh nhẹn, hoạt bát. “Cách đây hơn 1 năm, khi bố cháu Lộc được ra tù đầu năm 2013, có lên Hà Nội thăm con. Lúc này, bé Lộc nói muốn ở với bố. Các bác cũng không cản nguyện vọng của cháu bởi chỉ mong bố con toàn tụ. Thế mà giờ đến nông nỗi này…” - một người bác của bé Lộc sụt sùi.

Theo những người họ hàng đang chăm sóc bé Lộc tại Bệnh viện Việt Đức, từ ngày ở với bố, cháu thường xuyên bị bố mắng đánh những lúc cáu giận, mọi người ở ngay sát nhà cũng chẳng thể can thiệp vì mỗi lần đánh con người bố đều khóa trái cổng không cho ai vào nhà.

Đỗ Văn Lợi là một đối tượng bất hảo trên địa bàn, có tiền án tiền sự. Lợi từng ở tù 8 năm vì tội tàng trữ và sử dụng ma túy.

Ngày 17/3, Công an Bắc Ninh đã bắt được Đỗ Văn Lợi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn