Điểm tin mới 6/8: Kiểm tra điện thoại, vợ chết lặng khi biết chồng đã làm chuyện khủng khiếp với mình trong lúc ngủ

( PHUNUTODAY ) - Người vợ chết lặng khi phát hiện những đoạn clip sốc trong điện thoại của chồng mình.

Kiểm tra điện thoại, vợ chết lặng khi biết chồng đã làm chuyện khủng khiếp với mình trong lúc ngủ

Theo Daily Mail sự việc này xảy ra ở nước Anh. Theo đó, vào tháng 3 vừa qua, khi người chồng đi làm, để quên điện thoại ở nhà, người vợ đã xem điện thoại của chồng.

Cô phát hiện trong máy điện thoại có một ứng dụng video cài mật khẩu. Vì tò mò, người vợ mở ra xem và chết lặng khi biết những hành động của chồng đã làm với mình trong lúc ngủ.

diem-tin-moi-6-8-kiem-tra

Ảnh minh họa

Hàng loạt đoạn clip cho thấy người chồng đã thực hiện những trò xâm hại tình dục bệnh hoạn, biến thái lên cơ thể cô trong lúc ngủ. Những lần đó, người vợ đều bị chồng chuốc thuốc mê nên không hay biết gì.

Người vợ sau khi phát hiện ra sự thật đã gọi điện cho chồng nói rằng mình đã xem những đoạn clip đồi bại đó. Người chồng, khoảng 30 tuổi, thừa nhận hành vi sai trái và tự đến cảnh sát đầu thú.

diem-tin-moi-6-8-kiem-tra

Tòa án thành phố Newcastle, nơi diễn ra phiên tòa xét xử

Tại phiên tòa xét xử, người vợ cho biết: "Vào tháng 3/2017, tôi phát hiện mình bị chồng lạm dụng tình dục. Kể từ ngày đó cuộc sống của tôi và các con bị đảo lộn hoàn toàn.

Hiện tôi đang rất sốc và phải có sự hỗ trợ của thuốc an thần để giữ bình tĩnh. Tôi đã mất lòng tin vào con người ấy, không thể nghĩ anh ta lại có thể làm như vậy với tôi. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại con người đó một lần nào nữa".

Được biết, cặp đôi này đã ở bên nhau suốt 10 năm. Người chồng bắt đầu lạm dụng vợ mình từ tháng 9/2016. Tuy nhiên, người vợ không hay biết gì cho đến khi phát hiện những đoạn clip trong điện thoại chồng.

Cuối cùng, tòa tuyên án người chồng 9 năm tù giam vì hành vi chuốc rượu hay các loại dược phẩm để cho cô vợ ngủ say và thực hiện hành vi đồi bại. Vụ việc này đã ảnh hưởng đến quyền cá nhân của người vợ vì cô không đồng ý và không nhận thức được sự việc.

Khánh Hòa: Nghi án mẹ cho con 2 tuổi uống thuốc diệt cỏ rồi cùng tự vẫn

Ngày 5/8, Công an huyện Cam Lâm đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân nghi án mẹ cho con nhỏ uống thuốc diệt cỏ rồi tự vẫn trên địa bàn.

Nạn nhân là chị Phan Thị V. (29 tuổi) và cháu Phạm Bình A. (2 tuổi, ngụ xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, khoảng 19h ngày 30/7, anh P.K.C. (chồng chị V.) đi làm trở về nhà ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thì hốt hoảng phát hiện chị V. và cháu A. đang nằm thoi thóp, trên miệng 2 mẹ con có mùi thuốc diệt cỏ.

Anh C. vội vàng hô hoán và đưa cả 2 đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Cam Lâm. Sau đó, cả 2 mẹ con được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị. Đến trưa 31/7, cả 2 mẹ con chị V. tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Qua đó, công an xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. Do nghĩ quẩn nên người vợ đã cho con ruột uống thuốc diệt cỏ rồi cùng tự vẫn.

Điện Biên: Tìm thấy thi thể cháu bé bị nước lũ cuốn trôi khi qua suối

Liên quan đến vụ việc cháu Vàng Hải Dương (sinh năm 2013), ở bản Thẩm Pao, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) bị lũ cuốn trên đường theo mẹ đi lấy củi về, ông Vũ Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cho biết: Vào khoảng gần 10 giờ ngày 5/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Dương cách địa điểm xảy ra vụ việc khoảng 6 km, về phía hạ nguồn suối Nậm Ca, trên địa bàn xã Quài Tở.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4/8, cháu Vàng Hải Dương cùng mẹ là chị Giàng Thị Sua (sinh năm 1992, ở bản Thẩm Pao, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) trên đường đi nương lấy củi về, lúc qua suối, do dòng nước dâng cao, chảy xiết đã bị cuốn trôi. Thi thể của chị Sua đã được tìm thấy sau đó. Còn cháu Dương thì bị dòng nước cuốn trôi mất tích và đã được tìm thấy vào ngày 5/8.

Ngoài ra, vào khoảng 16 giờ ngày 4/8, cháu Lò Thị Hoa (15 tuổi, trú tại bản Pí, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) trên đường đi chăn bò về khi qua suối cũng bị nước lũ cuốn trôi và đuối nước dẫn đến tử vong. Thi thể cháu Hoa đã được tìm thấy sau đó.

diem-tin-moi-6-8-kiem-tra

Các lực lượng chức năng huyện Điện Biên đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ

Ngày 5/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cùng đại diện các sở ngành trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đại diện chính quyền địa phương  đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho các gia đình có người thân tử vong do bị lũ cuốn.

Một nữ sinh chết thảm dưới gầm xe ben, mẹ gào khóc bên thi thể con gái

Vào gần 12h trưa 5/8, tại tuyến đường Võ Văn Kiệt (phường An Tây, TP Huế) đã xảy ra một vụ TNGT khiến một người tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, chị T.T.M.T. (22 tuổi, trú ở phường An Đông, TP Huế) điều khiển xe máy BKS: 75F1-47.834 chạy trên đường Võ Văn Kiệt, từ hướng cầu Lim đến cầu vượt Thủy Dương (thị xã Hương Thủy).

Khi đến đoạn đường gần giao nhau với đường Nguyễn Khoa Chiêm (TP Huế) thì xe máy chị T. bị xe ben chở đất mang BKS: 73C- 01068 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) chạy cùng chiều va chạm.

diem-tin-moi-6-8-kiem-tra

Công tác điều tra được tiến hành ngay sau vụ tai nạn

Cú va chạm khiến chị T. bị hất văng khỏi xe máy, ngã xuống đường và sau đó tử vong, chiếc xe máy bị nát phần đầu, báo CAND đưa tin.

Ngay sau vụ việc rất đông bà con ở P.An Tây có mặt ở hiện trường để giúp đỡ nạn nhân nhưng đã muộn. Sau khi nhận tin báo vụ việc lực lượng CSGT, Cảnh sát điều tra công an TP.Huế có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Theo tin tức trên báo Thanh niên, nhận được tin báo con bị tai nạn thương tâm, mẹ của T. đến hiện trường và quỵ ngã trong đau đớn, bà gào khóc ôm thi thể con gái khiến nhiều người xót xa.

Hiện cơ quan chức trách đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn.

Hà Nội: Khởi tố vụ bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành rồi bỏ rơi ở bệnh viện

Theo cơ quan điều tra, ngay sau khi nhận được thông tin về việc bé trai hơn 1 tuổi được một người đưa đến bệnh viện Nhi Trung ương rồi để lại và bỏ đi. Kiểm tra trên người cháu bé, các bác sĩ phát hiện có nhiều vết thương, cơ quan Công an đã vào cuộc làm rõ.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định, bé trai có dấu hiệu bị bạo hành với tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên đã khởi tố để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người cháu bé.

diem-tin-moi-6-8-kiem-tra

Bé trai bị bạo hành đang được điều trị

Trước đó, thông tin từ PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vào lúc 12h ngày 4/8, bệnh viện tiếp nhận một bé trai khoảng 14-15 tháng tuổi trong tình trạng bầm tím toàn thân nhiều nhất là vùng mặt, vùng lưng, vùng chân, vùng bìu. Các vết thương chằng chịt được nhận định là mới gây ra.

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng 9h-10h cùng ngày, cháu bé được một thanh niên khoảng 30 tuổi đưa đến Bệnh viện Việt Nam Cu Ba trong tình trạng, trán, chân tay đùi bầm tím, phía bìu bộ phận sinh dục xước toàn bộ. Cổ bị xước, mắt bị dãn, co giật, hôn mê... Cháu bé sau đó tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn trước khi chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố vào cuộc điều tra.

Ngay trong đêm 4/8, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp với Công an quận Đống Đa và phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.Hà Nội) vào cuộc điều tra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn