Vụ TMV Cát Tường: Nguyễn Mạnh Tường bị y án sơ thẩm 19 năm tù
Trưa nay 11/9, phiên tòa phúc thẩm kết thúc, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị Tòa tuyên y án sơ thẩm 19 năm tù.
Trưa nay 11/9, phiên tòa phúc thẩm kết thúc, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị Tòa tuyên y án sơ thẩm 19 năm tù.
Sau 2 ngày xét xử căng thằng, HĐXX cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bản án nghiêm khác đối với hai bị cáo trong vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, phi tang xác.
Sau lần hoãn xử, ngày 4/12, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, gần đây có rất nhiều người gọi điện, thậm chí đến tận nhà để "đòi công" vớt xác chị Huyền.
Gia đình chị Huyền cho hay, chất "lạ" bám trên xác chị Huyền không phải là xi-măng mà là bột thạch cao dính mỡ người.
Người dân thôn chài cho biết, họ là người tìm thấy xác chị Huyền. Nhưng, Công an TP Hà Nội lại không cho là vậy.
Công an tỉnh Hà Nam cho biết, hộp sọ được người dân phát hiện trên sông không phải là của chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân vụ TMV Cát Tường.
“Với mức án của các bị cáo liên quan đến cái chết của con gái tôi như thế là hợp lý. Tuy nhiên, mức bồi thường thì chưa thỏa đáng…” – bố chị Huyền chia sẻ.
Tại phiên tòa sơ thẩm, lời khai của Nguyễn Mạnh Tường – chủ TMV Cát Tường làm chết người rồi phi tang xác được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Vẫn bị truy tố hai tội danh cũ, song hành vi phạm tội của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường bị xác định ở khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù.
Nội tạng còn khá nguyên vẹn, phần thịt trên thi thể còn khá chắc, chưa tìm thấy đầu... là những nghi vấn lớn chưa lời đáp của gia đình chị Huyền.
Khi đã hết thời hạn gia hạn điều tra mà không chứng minh được bác sỹ Tường đã thực hiện tội phạm thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra.
Mẹ chị Huyền cho hay, có người thông báo phát hiện phần thi thể nghi là của con gái bà ở cống Xuân Quan (Hưng Yên)?
Gia đình hi vọng thợ lặn sẽ sớm mò thấy đầu, bàn tay, bàn chân bị mát của chị Huyền.