4 kiểu người càng sống phúc hưởng càng dày
Khi chúng ta hiểu được đạo lý vận hành của trời đất, nắm được quy luật, xu hướng, biết cách tùy cơ ứng biến, cuộc đời sẽ xuất hiện những thời cơ vô hạn.
Khi chúng ta hiểu được đạo lý vận hành của trời đất, nắm được quy luật, xu hướng, biết cách tùy cơ ứng biến, cuộc đời sẽ xuất hiện những thời cơ vô hạn.
Một ngày nào đó, khi điều kỳ lạ sau đây bất ngờ xuất hiện trong gia đình bạn, hãy cảnh giác, rất có thể gia đình bạn sẽ phải trải qua những thay đổi chấn động trời đất. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì có thể đã quá muộn để hối hận.
Từ tháng 3/2024 năm nay trở đi, người thuộc 4 con giáp dường như được trời đất ưu ái, mọi việc diễn ra suôn sẻ, thịnh vượng. Họ có cơ hội thể hiện sức sống và tiềm năng chưa từng có.
Theo Phật giáo, 'Tham, Sân, Si' là tam độc, là biểu hiện của vô minh, là ngọn nguồn của mọi khổ đau. Trời đất bao la, lòng tham của con người thật khó đo lường nhưng chắc sâu rộng vô tận.
4 nghề nhất định không được làm kẻo nghiệp báo nặng nề.
Trong một gia đình lúc nào đầy những than vãn, sự hận thù thì cuộc sống chỉ toàn bất hạnh mà thôi. Nếu như các thành viên trong gia đình thay vì an ủi, động viên nhau mà cứ than trách trời đất thì gia đình đó sẽ bị bủa vây mà thôi.
Ngày 23/10 bắt đầu tiết khí mới trong trời đất nên bạn cần phải xem kỹ để thực hiện các công việc cho thuận lợi
Một ngày nào đó thời gian sẽ nói cho bạn biết, có “được” tất có “mất”, mỗi ngày đều sống lương thiện, biết ơn trời đất, chắc chắn thu hoạch sẽ tràn đầy.
Con người sinh ra giữa trời đất, do đó mà chúng ta không thể sống mà không có đức tin của mình. Nhưng trải qua nhiều lần thì chính bạn sẽ tự hạ thấp chính mình trong mắt người khác.
Người xưa nói: “Người xây nhà là do người, nhà do người mà tồn tại; người và nhà hỗ trợ nhau, liên hệ với trời đất, không thể chỉ tin vào số phận". Dưới sự dẫn dắt của người lớn tuổi, có rất nhiều quy củ cần phải thực hiện.
Cuộc sống nào là bi thương nhất? Đó là khi con người ta không có sự tự quyết, một cuộc sống trôi dạt theo dòng chảy trong suốt quãng đời còn lại.
Có rất nhiều người thắc mắc, đặc biệt là chị em. Tại sao đẻ con gái nuôi dạy lớn khôn lại gả đến một nơi hoàn toàn xa lạ để chăm sóc gia đình nhà chồng, trong khi đó cha mẹ dứt ruột đẻ ra mình thì lại không? Cảm thấy trời đất không công bằng với những cha mẹ sinh ra con gái.
Tính toán của con người không thể nào làm chính xác bằng sự tính toán của trời đất. Người thích tính toán với người khác thì cuối cùng họ chỉ nhận về sự tính toán ngược lại từ người khác mà thôi. Người âm mưu hại ta thì sớm muộn chuốc lấy đau khổ.
Những em bé sinh vào khung giờ này nhận được tinh tú của trời đất cuộc sống hanh thông, thuận lợi gặp nhiều may mắn.