Phong thủy tốt nhất của một gia đình là 3 “cánh cửa” này

( PHUNUTODAY ) - Người xưa nói: “Người xây nhà là do người, nhà do người mà tồn tại; người và nhà hỗ trợ nhau, liên hệ với trời đất, không thể chỉ tin vào số phận". Dưới sự dẫn dắt của người lớn tuổi, có rất nhiều quy củ cần phải thực hiện.

Chẳng hạn, người xưa cho rằng, nhà nên dựng ở gần núi sông, bởi nước (thủy) là gốc của sự sống, núi là nơi tạo ra của cải. Săn bắn, khai thác gỗ, trồng cây ăn quả... đều diễn ra ở vùng núi, được coi là “tựa núi”. Đánh cá, đi đường dài... đều phải đi bằng đường thủy. Như vậy, gần sông nước được xem như là ”đại vận” (vận may lớn). 

Phong Thủy không bao giờ tĩnh và có thể thay đổi. Nếu cảm thấy gia đình mình thật sự quá bất hạnh, chúng ta nên “kê đúng thuốc’’ để tạo thành mô hình “Thuận theo chiều gió, thuận theo sức nước”.

Giữ thân tâm tráng kiện, không lo hết củi đốt. Khi hình thành một truyền thống gia đình tốt đẹp, thì những may mắn sẽ không mời mà đến. Lúc bình an vẫn chú ý phòng khi nguy khốn, tạo tiện lợi đời này và mở rộng cơ hội phát triển cho đời sau.

Chúng ta thấy đó, núi có thể dời, nước có thể chuyển, nhà có thể xây, gia đình có thể biến nguy thành an ổn, thịnh vượng; vạn vật đều có thể thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn.

Nhà phải ở “phúc địa” (đất lành), gia đình phải có “phúc tinh cao chiếu” (sao tốt chiếu sáng). Vì vậy, đối với những gia đình có phong thủy tốt thì mở cửa là điềm lành.

Phong Thủy không bao giờ tĩnh và có thể thay đổi.

Phong Thủy không bao giờ tĩnh và có thể thay đổi.

1. Sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất là của cải

Một cơ thể khỏe mạnh là bất động sản lớn nhất. Điểm này, các gia đình đều đồng thuận. Bất kể ai trong gia đình mắc bệnh, các thành viên trong nhà sẽ rất lo lắng. Kinh tế đồng thời cũng bị ảnh hưởng, sẽ có tổn thất nhất định, và không thể thu hoạch được thêm nhiều của cải hơn.

Khi được lớn lên trong một gia đình nêu cao đạo đức, không tham tích trữ nhiều của cải, đứa trẻ sẽ thực sự nhận ra sự tàn khốc của cạnh tranh ngoài xã hội và có cái nhìn đúng đắn về cạnh tranh tích cực.

Bậc cha mẹ có thể dành tiền bạc để mua thêm sách tốt cho các con đọc thêm. Hay cha mẹ có thể bớt thời gian lao động kiếm tiền để kề cận con cái họ, giúp đứa trẻ có một nơi nương tựa từ đó có được cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống. Tiền bạc là để các con trải nghiệm cuộc sống chứ không phải để nuông chiều chúng hưởng thụ.

Điều thực sự có thể biến ước mơ của chúng ta thành hiện thực là khỏe mạnh, làm nhiều việc tốt hơn, đọc và suy nghĩ nhiều hơn, và tìm kiếm sự phát triển. Khi gia đình có tiền, những thứ khác có thể được xử lý dễ dàng.

2. Có một người cha yêu thương và một đứa con hiếu thảo là phước lành

Từ xa xưa, để gia đình phát triển, người ta đã chú ý đến quy luật nhân quả “gieo dưa thì gặt dưa, gieo đậu thì gặt đậu”. Nếu bạn không muốn trả tiền cho cây dưa, thậm chí, bạn không muốn gieo một hạt đậu; và bạn luôn nghĩ về những con sói trắng sống hoang dã với tay không, bạn chắc chắn không thể thành công.

Vì vậy, có thể thấy muốn phát triển ra bên ngoài thì bước đầu tiên bạn phải đối xử thật tốt với người trong gia đình của mình. Một người hiếu thảo với cha mẹ và tận tậm chăm sóc con cái sẽ không gặp xui xẻo.

Các bậc cha mẹ nên trung thực tuyệt đối với con cái của họ. Tiếp tục dùng nhân- nghĩa- lễ, đạo đức, pháp luật để điều chỉnh hành vi của bản thân trong chính gia đình của mình, để các thế hệ được giáo dục tốt, đó mới là phúc lành chân thật nhất.

Phúc lành của gia đình dựa trên nền tảng vật chất từ đó hình thành nên cảnh giới của tinh thần. Tất cả mọi thứ là hiện thân của hai chữ “tôn trọng”.

3. Hãy chuẩn bị cho nguy hiểm trong thời bình

Tục ngữ có câu: “Giàu không quá ba đời, nghèo không quá năm đời”. Nhiều gia đình từng thuận buồm xuôi gió, nhưng sau này lại gặp tai họa. Những thay đổi bất ngờ khiến người đời than thở.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nói: “Đi xa nhà một chuyến”, để xem phong cảnh, muốn tìm lối thoát hay kiếm tiền đều là “những chuyến đi xa”. Trước khi muốn “đi xa gia đình”, thiết nghĩ chúng ta nên suy xét đến điều kiện của gia đình hơn là sở thích của bản thân. Bởi điều cần thiết và quan trọng hơn cả là tính đến sự phát triển của thế hệ con cháu.

Với sự phát triển của thời đại, các khái niệm thế nào là “phát triển” liên tục được đưa ra, để con người nhanh chóng cập nhật, không bị loại bỏ theo thời gian. Trí tuệ và sức lực của một người là có hạn, nhưng thường thì mỗi người đều quá tự phụ để nhìn thấy những thiếu sót của bản thân.

Người ngoài vì họ coi trọng “đắc nhân tâm” (được lòng người) nên thường có khuynh hướng xu nịnh, thậm chí còn có một số kẻ hy vọng bạn gặp xui xẻo, thất bại. Các thành viên trong gia đình cảnh báo lẫn nhau, thì đó là “tình yêu thương” chân thật nhất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link