Nữ sinh không có tiền, phải đi cướp để xóa hình xăm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Không có tiền để xóa hình xăm, nữ sinh 16 tuổi này cầm dao dọc giấy vào cửa hàng tạp hóa cướp tiền.

Công an quận Lê Chân – Hải Phòng đang điều tra vụ cướp tài sản được xác định do là Nguyễn Thị Ngân (16 tuổi, trú Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định, hiện đang làm công nhân ở Kiến An, Hải Phòng.

Vào khoảng 18h ngày 24/4, chị Đỗ Thị Thu (trú tại số nhà 271 Trần Nguyên Hãn – Hải Phòng) đang trông coi cửa hàng thì thấy Ngân bước vào. Thấy Ngân mặc áo đồng phục học sinh, tay cầm theo cuộn băng dính nên chị Thu không nghi ngờ gì.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa.

Chị Thu cho biết, Ngân chọn mua chiếc đồng hồ cát, rồi nhờ chị Thu gói quà, đồng thời để cuộn băng dính cầm theo trên mặt quầy giao dịch. Sau đó, thiếu nữ này xin đi nhờ vệ sinh. Chị Thu chỉ chỗ nhà vệ sinh cho Ngân.

Một lát sau ngân quay ra ngoài rồi lại kêu đau bụng rồi vào lại nhà vệ sinh. Lúc này, Ngân gọi với ra ngoài nhờ chị Thu mang vào hộ cuộn băng dính, chị Thu không mảy may nghi ngờ mà mang vào cho cô gái.

Lúc này, Ngân bất ngờ nhào ra, vòng tay phải qua cổ, lôi chị Thu vào trong nhà vệ sinh, tay trái cầm dao rọc giấy đã bật lưỡi đe dọa, yêu cầu chị Thu phải đưa tiền nếu không sẽ giết.

Chị Thu vùng vẫy, cắn vào ngón tay trên bàn tay trái của Ngân và thoát khỏi sự khống chế, đồng thời hô hoán, gọi chồng khi đó đang ở trên gác. Vợ chồng chị sau đó khống chế cô gái, dẫn giải ra công an phường Nghĩa Xá trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Ngân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thiếu nữ này khai, vì muốn có tiền để xóa hình xăm trên cơ thể nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Thấy chị Thu chỉ có một mình trong cửa hàng nên đã ra tay.

Xách dao đi cướp, cướp nhầm mẹ vợ
Xách dao đi cướp, cướp nhầm mẹ vợ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Một tên cướp xách theo một con dao đến cướp tại một cửa hàng tạp hóa, không ngờ người y trấn tiền chính là mẹ vợ.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn