Học đường thành võ đường, thày trò đều cần giỏi võ (!)

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bạo lực học đường chưa bao giờ là một vấn đề hết nóng.

Khi một vấn đề xảy ra, thay vì đổ lỗi cho người khác tôi thường nhìn nhận nó theo hướng “Nguyên nhân là gì?” và “Giải pháp như thế nào?”

Nguyên nhân ở đây thì quá rõ rồi, tập hợp những ý kiến của gia đình, nhà trường và xã hội thì thấy có quá nhiều nguyên nhân gây ra vấn nạn này.

Ở mức độ vi mô, các em học sinh bị đánh không vì lý do ghen tuông thì cũng vì xích mích, rồi “thấy ghét”, “chảnh” hay một tội nặng cực kỳ đó là: “nhìn đểu”. Vì vậy, các bạn học sinh chú ý một điều: đi đâu chỉ nên nhìn thẳng, đừng ngó nghiêng xung quanh, chẳng may vô tình bắt gặp ánh mặt của một ai đó không thân thiện cho lắm thì sẽ thành …nhìn đểu, đây là hành động không nên chút nào. Khi mà tình ngay lý gian như thế thì khỏi cần giải thích nhiều, bạn sẽ gặp rắc rối to đấy!

Đẩy mạnh tư vấn tâm lý cho các em. Đây là yếu tố cần thiết vô cùng. Lắng nghe các em cần gì, muốn gì từ đó mới có thể hướng các em được. Bởi nhiều khi, có những thắc mắc và tâm sự chẳng biết chia sẻ với ai, bố mẹ thì bận đi làm, thầy cô thì không dám nói, bạn bè cũng không giúp được, vậy các em phải làm sao? Đa số là tự ôm lấy những khúc mắc ấy rồi dần dần, cuộc sống sẽ “giải đáp” cho các em.

Các nhà sáng chế có thể chế tạo ra một chiếc máy, tác động vào hệ thống thần kinh của các em những cảm giác đau đớn khi bị đánh đập. Trường nào cũng cần có vài chiếc máy như thế và em học sinh nào cũng sẽ được “trải nghiệm”. Đảm bảo khi các em đã trải qua cảm giác đó, sẽ sợ và không dám làm như vậy với người khác nữa. Đây là chiêu lấy độc trị độc. Tuy nhiên cách này sẽ hơi tiêu cực một chút nhưng cũng là một cách để răn đe các em.

Mô tả ảnh.
Bạo lực học đường ngày càng nhiều.

Có điều này quan trọng nhất: các em học sinh cần phải giỏi võ! Nếu được, các em nên giỏi cả…chạy (trong 36 kế, chuồn là thượng sách, mặc dù cách này không vẻ vang lắm những cũng là bần cùng bất đắc dĩ để tránh thương tích). Nếu không biết võ, có thể khéo léo rút êm chứ không thể nào có chuyện đứng im chịu trận như thế được. Theo tôi, khi mà chưa tác động được vào ý thức các em thì ta nên trang bị cho con em mình một tâm thế thật vững vàng để đối đầu với mọi tình huống. Học võ không phải là “vẽ đường cho hươu chạy” mà là dạy các em tự bảo vệ chính mình trước tác nhân bên ngoài.

Hơn nữa, nếu giỏi võ và giỏi…chạy, biết đâu các em có thể là những nhân tố tiềm năng cho môn võ thuật và điền kinh, giúp nước nhà giành chiến thắng tại các đấu trường thể thao quốc tế? Sao lại phí hoài năng lực của mình như thế?

Khi xem các clip đánh nhau trên mạng, ta có thể thấy rằng các em rất sáng tạo trong cách thức tấn công đối phương (từ dùng tay chân không: cào, cấu, đấm, đá, đạp, giật tóc, tụt quần xé áo, đến dùng ghế, gậy và các dụng cụ khác). Nhưng đó chỉ là bộc phát, nếu được học hành bài bản, biết đâu các em có thể đóng góp các động tác mới hấp dẫn cho bộ môn võ thuật, ý tưởng không tồi cho các nhà đạo diễn phim hành động, hay thậm chí có thể làm cascadeur luôn thì càng tốt.

Khi mà nhắc đến trách nhiệm thì nhà trường đổ cho gia đình không quản lý tốt, gia đình đổ cho nhà trường không dạy dỗ cẩn thận, rồi xã hội lại đổ cho nhà trường và gia đình và phủ nhận việc ảnh hưởng tiêu cực đến các em. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” nên thôi thì tốt nhất là: Các em học sinh thân mến! Lỗi tại ai xét sau, tính mạng mới là quan trọng. Vậy nên các em hãy tự biết cách bảo vệ mình và đi học võ ngay đi các em nhé!

Nữ sinh đánh bạn nam trong lớp dã man vì bị chê xấu
Sau khi lên facebook chê nữ sinh này xấu, ngay hôm sau bạn nam liền bị cô bạn lôi xềnh xệch vào góc lớp đánh dã man.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn