Lê Dương Bảo Lâm gây hoang mang khi bất ngờ tuyên bố đi xuất khẩu lao động
Thế nhưng trên thực tế, Lê Dương Bảo Lâm chỉ đang soạn quần áo để lên đường sang Mỹ biểu diễn mà thôi.
Thế nhưng trên thực tế, Lê Dương Bảo Lâm chỉ đang soạn quần áo để lên đường sang Mỹ biểu diễn mà thôi.
Anh nói rằng chồng của em vợ Quỳnh Trang đang đi du học, xuất khẩu lao động nên hiếm khi xuất hiện cùng những bức ảnh chụp chung với gia đình.
Dù tuổi đã cao, nhưng người bà vẫn cố gắng ra sân bay để tiễn cháu trai đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.
Bên cạnh những thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc thì khu vực Trung Đông được xem là điểm đến mới cho lao động Việt Nam.Tuy nhiên thời gian qua, chuyện lao động nữ bị chủ ngược đãi, đánh đập, thậm chí là quỵt lương, phải bỏ trốn đến cầu cứu Đại sứ quán lại trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Tình mẫu tử quả thiêng liêng, những ai còn mẹ hãy trân trọng điều này!
Liên quan đến vụ việc thiếu nữ xinh đẹp ở Hà Tĩnh mất tích trên đường đến công ty xuất khẩu lao động.
Không được đoàn tụ bên gia đình vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, những công nhân xuất khẩu lao động người Việt tại Nhật Bản đang cố gắng quên đi nỗi nhớ nhà bằng cách tổ chức tiệc chào năm cũ, đón năm mới và dành cho nhau những điều tốt đẹp …
Trong lòng bàn tay có rất nhiều đường chỉ tay, trong số đó có đường chỉ tay xuất ngoại. Đây là điều mà những người có dự định đi du học, xuất khẩu lao động, định cư nước ngoài đặc biệt quan tâm.
Xảy ra xô xát, gã chồng máu lạnh dùng gậy đánh đập vợ khiến nạn nhân tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ để tự tử.
Mong muốn thoát kiếp nghèo, người chồng đã đi vay ngân hàng và người thân hàng trăm triệu đồng để đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng không may, anh bị đột tử ở "đất khách quê người" để lại món nợ chồng chất đè nặng lên đôi vai của vợ con ở quê nhà.
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1994, quê ở Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích đối với nữ Giám đốc công ty CP SV du học toàn cầu.
Liên quan đến vụ việc cô gái Phan Thị Huyền (SN 1997, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mất liên lạc với gia đình sau khi ra Hà Nội làm hộ chiếu xuất khẩu lao động.
Trên đường đến công ty xuất khẩu lao động Phan Thị Huyền bỗng gửi cho chị gái dòng tin nhắn lạ rồi mất tích bí ẩn.
Ít ai biết từ nhỏ Dũng bị bạn bè phân biệt, đối xử, treu chọc về giới tính của mình nhưng nghi phạm đã cố gắng theo học hết chương trình phổ thông rồi tự mày mò học ngoại ngữ để đi xuất khẩu lao động với mong muốn tay trắng lập nghiệp.