Ngày 2-12, ông Y Ngơn Niê – Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk – cho biết cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc ông N.T.Đ. (34 tuổi) nhốt hai con trong căn phòng bẩn thỉu, trong đó một cháu còn bị xích chân.
Hình ảnh cháu bé bị cha xích chân trong căn phòng bẩn thỉu được đăng tải trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận.
Theo ông Y Ngơn Niê, chính quyền địa phương đã đưa hai cháu về nhà ông bà ngoại ở xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk để chăm sóc. Dù hoàn cảnh gia đình ông bà ngoại còn nhiều khó khăn, đây được xem là phương án phù hợp nhất, vì mẹ các cháu đã mất.
“Chiều nay, UBND xã sẽ cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hai cháu. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiến hành giám định thương tật trên cơ thể các cháu để có thêm cơ sở xử lý vụ việc,” ông Y Ngơn Niê thông tin.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khuya 30-11, trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip cho thấy một cháu gái bị xích trong căn phòng lộn xộn, bẩn thỉu, phải ăn uống và đi vệ sinh ngay tại chỗ do bị xích chân.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Ktur đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh. Tại đây, công an phát hiện H.H.N.N. (SN 2014) và em gái H.L.N.N. (SN 2017, đều lấy họ mẹ) bị cha nhốt trong phòng, một cháu bị xích chân.
Làm việc với cơ quan công an, ông Đ. khai nhận mẹ của hai cháu đã mất trong một tai nạn giao thông. Cả hai cháu đều đã nghỉ học. Theo ông Đ., do phải đi làm hàng ngày, ông đã nhốt và xích chân các cháu trong phòng.
Tác giả: Bảo Ninh
-
100 sổ đỏ, 12 siêu xe và khối tài sản Mailisa: Sẽ được xử lý thế nào?
-
Mailisa có phải bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại? Chuyên gia pháp lý giải đáp chi tiết
-
3 chính sách tiền lương mới nổi bật áp dụng từ năm 2026: Người lao động được hưởng gì?
-
Đổi xe xăng sang xe máy điện tại Hà Nội: Hướng dẫn nhận 20 triệu đồng hỗ trợ
-
Loại quả từng đắt nhất thế giới được Việt Nam trồng thành công, bán 300.000 đồng/kg vẫn cháy hàng