Người con gái nào trong tình yêu mà chẳng như vậy, yêu nhiều, thương nhiều thì lại giận nhiều. Trong tình yêu ấy mà, con gái cũng giống như thời tiết 4 mùa trong năm, đôi khi nồng ấm như mùa xuân, đôi khi lại thất thường như những cơn mưa mùa hạ. Nhưng rồi nếu đọc xong bài thơ của Giận rồi thương của tác giả Phạm Nam ngay dưới đây thì chắc các nàng có thể giận đến bao giờ?
GIẬN RỒI THƯƠNG
Chắc em còn giận anh lắm phải không ?
Đừng giận nữa...má hồng kia phai nhạt
Giận ít thôi...chỉ chừng trong giây lát
Nếu giận nhiều làm tan nát tim anh ...
Bầu trời kia lơ lửng đám mây xanh
Là tình anh đã hoà cùng mây gió
Em biết không anh yêu nhiều lắm đó
Như Phượng hồng cháy đỏ khoảng trời đêm
Hạnh phúc nào đâu chỉ có dịu êm
Cũng có lúc đứng trước thềm bão tố
Ơn trời đất cho đôi mình hội ngộ
Hãy giữ gìn trước giông tố nghe em !
Sau cơn mưa ...nắng lại trải bên thềm
Vồng ngũ sắc toả hương đêm đằm thắm
Bởi anh yêu,anh yêu em nhiều lắm
Giận rồi thương ...những mặn đắng tình đời...!
Nếu có giận thì nhớ giận ít thôi
Anh mong thế để đôi môi ...lại thắm !
16/7/2017
Tác giả: Nguyễn Thúy Quỳnh
-
VU LAN MUỘN: Bông hồng, bông trắng cùng nhau trọn tình
-
Khi thấy biểu hiện này hãy tới bệnh viện ngay kẻo tử vong vì sốt xuất huyết
-
Thơ mùa Vu Lan báo hiếu: Trĩu nặng hình bóng mẹ cha cõng cả một đời gian truân
-
Ngọt ngào suối thơ của Khúc Thụy Du đau đáu nghĩ về cha mẹ trong mùa Vu Lan hiếu hạnh
-
Thơ mùa Vu Lan: Dạt dào cảm xúc thiêng liêng từ người con gửi đến cha mẹ