Mùa Vu Lan báo hiếu: Ngậm ngùi với những vần thơ hay nhất dâng kính cha mẹ (P1)

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những vần thơ hay nhất, xúc động nhất của những người con thành kính dâng cha mẹ nhân mùa lễ Vu Lan.

Tháng 7 âm lịch đã tới, thời tiết chớm thu cũng là lúc xuất hiện những đám mây màu tím xám, đó là những cơn mưa lúc thưa lúc nhặt. Hình như ông Trời cũng có dụng ý chọn mùa này để cho cảm xúc như đầy hơn với công Cha nghĩa Mẹ.

Vào thời khắc này, trái tim ai cũng nôn nao khi ngắm ánh trăng mỗi ngày mỗi sáng hơn cho đến ngày rằm, để biết rằng Lễ Vu Lan đã sắp đến. Đó là ngày hiếu hạnh của những người con kính dâng bậc sinh thành, dưỡng dục… để được cài một bông hồng lên ngực áo, dù đó là bông hồng đỏ hay trắng và hoài niệm về Mẹ Cha.

692

 Mùa lễ Vu Lan: Người con ngậm ngùi dâng những vần thơ hay nhất kính tặng cha mẹ. Ảnh nguồn: Internet.

Hãy cùng chiêm nghiệm những câu thơ từ tận đáy lòng của những người con khi nhớ về mẹ.

MẸ TÔI 
Kính tặng mẹ yêu !

Nhà tôi có bốn anh em
Vốn là phận gái nên bèn chia xa
Mẹ hiền quan trọng nhất nhà
Mọi phần khổ cực thay cha mẹ dành

Đói no lam lũ cũng đành
Chăm đàn con nhỏ tuổi xanh hết rồi
Cha đi công tác xa xôi
Hy sinh vất vả mẹ tôi cả đời

Tấm lòng của mẹ sáng ngời
Bao dung nhân hậu không lời thở than
Ngát thơm lòng mẹ hoa lan
Chở che con cái mẹ cam bao ngày

Khi buồn con lại về đây
Nghe lời khuyên nhủ con hay mọi điều
Mẹ giờ tuổi đã xế chiều
Hàng ngày lo lắng mọi điều mẹ ơi

Ước ao mẹ khỏe suốt đời
Chỉ mong được thấy nụ cười mẹ thôi
Mẹ yêu con chẳng muốn rời
Mẹ là bến đậu suốt đời của con .

Tác giả: Helena Vu

 

TÌNH CHA MẸ

Ly gia xuất giá tòng phu 
Thất thường tòng phụ mịt mù bóng con 
Xa xăm mắt mẹ mỏi mòn 
Cúi đầu nhận lỗi phận con gửi người

Chảy xuôi nước mắt bao đời 
Mẹ cha muôn thuở chẳng rời xa con 
Suối kia chảy ngược lên non 
Tình cha nghĩa mẹ mãi còn yêu thương .

(Tác giả: Helena Vu)

NHỚ MẸ CHA

Không còn được mẹ ở bên 
Tuổi thơ chỉ thấy màn đêm mịt mùng 
Người xa trần thế ngàn trùng 
Bỏ con ở lại đếm từng giấc mơ

Dòng đời sao mãi thờ ơ 
Vô tình không thấy tuổi thơ đau buồn 
Bao ngày giọt lệ con tuôn 
Khổ đau bất hạnh nỗi buồn thẳm sâu

Con bơ vơ quá mẹ đâu 
Khát khao có mẹ ước màu bình yên 
Mong được ôm ấp mẹ hiền 
Nhiều đêm nước mắt triền miên đổ dòng

Cài bông hồng được ước mong 
Tình yêu cha mẹ mênh mông đất trời 
Lòng cha mẹ tựa biển khơi 
Biết làm gì để tỏ lời tri ân

Yêu cha thương mẹ muôn phần 
Vào chùa cầu nguyện hương trầm thoảng bay 
Con như được mẹ vòng tay 
Mẹ hằng che chở bao ngày sinh linh

Dòng đời vẫn chảy vô tình 
Mà sao con vẫn một mình mẹ ơi 
Con chỉ mong một lần thôi 
được bên cạnh mẹ nghe lời mẹ ru.

(Tác giả: Helena Vu)

Thực sự, mẹ cha là một tác phẩm kiệt tác từ tình yêu nhân gian, đó chính là bông hoa đẹp nhất của tạo hóa, là những nốt nhạc trầm bổng, những cung thanh cung điệu của bản đàn giữa cuộc đời này. Hình ảnh Mẹ Cha luôn là điểm tựa vững chắc cho con bước vào đời.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn