Thơ mùa Vu Lan báo hiếu: Trĩu nặng hình bóng mẹ cha cõng cả một đời gian truân

( PHUNUTODAY ) - Vu Lan - mỗi khi nghe ai đó nhắc đến hai chữ thiêng liêng này sẽ khiến nhiều người ngơ ngẩn bồi hồi và nghĩ về cha mẹ.

Mùa lá vàng “rung rợi” đã đến, cái mùa gợi nhớ đến ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu vào rằm tháng 7 âm lịch hằng năm, khiến những người con như chúng ta không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình.

6

 Thơ Vu Lan Báo Hiếu: Mẹ tôi cõng cả một đời.... gian truân. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

LẶNG THẦM DÂNG MỘT NHÀNH HOA

(Tác giả: Phạm Nam )

Tình Cha biển rộng bao la
Dáng Cha trầm mặc hiền hoà thân thương
Dù đi muôn dặm sa trường 
Lòng con vẫn hướng vẫn thường nhớ Cha

Lời Cha căn dặn sâu xa
Trí trai trước phải Nhân - Hoà -Hiếu -Trung
Tề gia -trị Quốc sau cùng
Không ham danh lợi dửng dưng bạc tiền ...

Giờ Cha về với Tổ tiên
Nương nhờ cửa Phật ưu phiền hoá mây
Nhớ Cha con biết sao đây
Giữa đời phù phiếm mượn vay nhọc nhằn

Mộ Cha mai mốt về thăm
Dâng hoa cúi lạy nhang trầm xót xa
Lặng thầm dâng một nhành hoa
Trung trinh ,thanh bạch hẳn Cha an lòng !

 

VU LAN KHÓC MẸ

(Tác giả: Phạm Nam )

Nắng mưa Mẹ gánh trên vai
Nuôi con khó nhọc để mai thành người
Lưng cơm của Mẹ luôn vơi
Chắt chiu dành dụm cả đời vì con

Vu lan nay Mẹ chẳng còn
Cài bông hoa trắng để con nhớ Người 
Suối vàng chắc Mẹ ngậm cười
Con giờ khôn lớn còn Người mãi xa

Niềm thương như chợt vỡ oà
Nhạc thiền dìu dặt ngân nga trỗi về
Thương Cha thương Mẹ tình quê
Vu lan tháng bảy Mẹ về cùng con ?

Gầy hao năm tháng mỏi mòn
Vu lan khóc Mẹ lòng con u sầu .

 

 

CÕNG

(Tác giả: Phạm Nam )

Cái Cò cõng nắng cõng mưa
Thu sang cõng cả đường xưa lá vàng
Mây buồn cõng gió lang thang
Mưa nguồn cõng cả không gian cùng buồn

Chão chàng cõng hạt mưa tuôn
Mùa ngâu cõng cả nỗi buồn vào thu
Trưa hè cõng những lời ru
Sương đêm cõng cả sầu u tôi -nàng

Đọt chè cõng đắng riêng mang
Yêu đương cõng những mơ màng em -tôi
Mõ trâu cõng nắng lên đồi
Mẹ tôi cõng cả một đời ...gian truân 

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link