Thùy Tiên khoe ảnh nhan sắc thời quá khứ, đến ảnh thẻ cũng đẹp ngất ngây

( PHUNUTODAY ) - Khoảnh khắc mộc mạc, được chụp theo khuôn ảnh thẻ trước đó của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Sau khi lên ngôi Miss Grand International (MGI) - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Thùy Tiên đã sở hữu cho mình lượng người hâm mộ khủng đáng mơ ước. Mới đây, nàng hậu tiếp tục gây chú ý khi để lộ ảnh thẻ thời chưa nổi tiếng của mình với công chúng. Cụ thể trên TikTok cá nhân, đương kim MGI vừa cập nhật đoạn video vui nhộn ghi lại hành trình thăng hạng nhan sắc của bản thân qua những khung ảnh thẻ. Ở đầu clip, mỹ nhân sinh năm 1998 gây bất ngờ khi công khai nhan sắc "lúc còn phèn" của mình. Người đẹp còn gây cười với dòng chú thích: "Cô bé hồn nhiên ngây ngô mơ mộng đồ đó". 

Ảnh thẻ thời còn ngồi ghế nhà trường được nàng hậu đăng tải. 

Khoảnh khắc mộc mạc, được chụp theo khuôn ảnh thẻ trước đó của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Tạo hình nữ sinh thanh lịch thời điểm năm nhất, năm hai đại học của mỹ nhân gốc Sài thành. 

Theo nhạc trend TikTok, ảnh thẻ "thời còn phèn" của cô thay đổi thành hình ảnh lộng lẫy với chiếc vương miện. Chỉ qua đoạn clip 8 giây, Thùy Tiên đã cho công chúng thấy màn lột xác ngoạn mục của mình. 

Hình ảnh hiện tại của đương kim MGI với chiếc vương miện danh giá. Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho mỹ nhân gốc Sài thành. 

Gần đây, những khung hình thời bé của Thùy Tiên cũng được fan đào lại và bàn luận sôi nổi. Từ phong cách ăn mặc, kiểu tóc của cô đều bắt kịp xu hướng ăn mặc thịnh hành lúc bấy giờ. Tuy nhiên, trong đó, người hâm mộ càng trầm trồ trước diện mạo "đẹp từ trong trứng nước" của MGI 2021.

Ngoại hình lúc bé của nàng hậu gây xôn xao mạng xã hội. 

Cô "cười ra nước mắt" khi bị đào lại ảnh cũ.

Khung ảnh "hóa gái Nhật" của mỹ nhân sinh năm 1998 tạo tiếng cười cho người xem. 

Trước đó, khi nhắc về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, Thùy Tiên cũng khẳng định bản thân chưa từng đụng chạm "dao kéo". Người đẹp sinh năm 1998 tiết lộ: "Chủ tịch Nawat và bà Teresa đã cho phép tôi được phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi đã trả lời rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều này. Bởi vì tôi rất sợ đau. Và còn một điều quan trọng hơn, vì đây là lần đầu tiên chiếc vương miện Miss Grand International được trao cho Việt Nam, nên tôi muốn mang đến một vẻ đẹp tự nhiên nhất, giữ gìn nét đẹp của người con đất Việt trong mắt bạn bè quốc tế".