Làm được 3 điều này khi về già sẽ an nhàn, không muộn phiền, lo lắng
"Tĩnh lặng, lương thiện và bình thản". Làm được 3 thứ này khi về già bạn mới là hạnh phúc đích thực của đời người, cũng là cảnh giới cao thượng của người khôn ngoan.
"Tĩnh lặng, lương thiện và bình thản". Làm được 3 thứ này khi về già bạn mới là hạnh phúc đích thực của đời người, cũng là cảnh giới cao thượng của người khôn ngoan.
Khiêm tốn chính là cảnh giới nhãn quan, ở đó người biết khiêm tốn sẽ thấy núi bao cao, nước sâu mấy trượng. Người càng khiêm tốn càng sẽ không vì chút thành tựu mà ngông cuồng.
Nếu bạn muốn con đường của đời người của mình vừa dài, vừa rộng, vừa thuận lợi, thì nên học được các cách nhìn dưới đây:
Trong Kinh dịch nói: “Cát nhân quả ngữ”, ý là “Người may mắn thì ít lời”, im lặng là một vẻ đẹp của sự lương thiện sau khi thấu hiểu, là sự tĩnh lặng đến từ tâm hồn.
Trong cuộc sống, người có tâm rộng như biển thì có thể bao dung được những điều mà người thường không thể chịu được. Người này sẽ chẳng bao giờ dễ dàng cãi với người khác nên có thể tránh được nhiều phiền toái.
Đức hạnh chính là con át chủ bài lớn nhất của đời người và là tấm hộ chiếu tốt nhất trong cuộc đời. Hãy làm người tốt trước khi làm điều gì đó, đây là nguyên tắc vĩnh cửu được người xưa truyền lại.
“Buông bỏ” không nhất định là không quả quyết, càng không phải là lẳng lặng chấp nhận mà uất hận trong lòng. “Buông bỏ” là một loại cảnh giới tinh thần thản đãng, thong dong và tự tại.
Trong cuộc sống có vô vãn những biến số mà chúng ta không biết được, nhưng hãy bình tĩnh và thanh tỉnh khi đối mặt và mỉm cười cho qua… đó mới là cảnh giới cao nhất.
"Đừng cho mình là quá quan trọng”, kỳ thực cũng là một loại tu dưỡng, một cảnh giới của cao thượng, một thái độ lạc quan và là một loại trưởng thành của tâm tính, hay còn là một loại tâm không màng danh lợi.
Zhou Guoping từng nói: “Sứ mệnh của mỗi người chính là nắm chặt vận mệnh của chính mình và làm ổn định đời sống tâm hồn của bản thân. Cảnh giới tốt nhất của đời người chính là sự yên tĩnh đầy phong phú!”
Theo người xưa, làm việc phải vuông, làm người phải tròn, trong vuông ngoài tròn mới là cảnh giới cao nhất.
6 điều vui vẻ của đời người, trải qua rồi mới biết hạnh phúc ở ngay trước mặt mình.
Cảnh giới nhân sinh là kết quả của quá trình tu dưỡng, tôi rèn trong cuộc sống. Chỉ cần có mong muốn hoàn thiện bản thân mỗi ngày; có ý chí muốn tiến về phía trước.
Đức Phật dạy rằng: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như thị quán”. Có nghĩa rằng trong đời sống, chúng ta phải học chữ nhẫn, ấy là một phương pháp tu tập để tạo nên nghiệp lành, vãn sanh cực lạc và không oán trách trời cao.