Con trai mất tích bí ẩn, mẹ già ròng rã tìm con suốt 6 năm, khóc đến mờ đôi mắt
Trước tấm lòng dành cho con vô bờ bến của bà Lê Thị Bé, rất nhiều cư dân mạng kêu gọi nhau chung tay chia sẻ câu chuyện để mong bà sớm tìm được con.
Trước tấm lòng dành cho con vô bờ bến của bà Lê Thị Bé, rất nhiều cư dân mạng kêu gọi nhau chung tay chia sẻ câu chuyện để mong bà sớm tìm được con.
Theo anh Phan Công Thành, phụ hiuynh của bé Ph., tối hôm qua ngày 10/6, gia đình không thấy cháu đi học về đã báo cáo với cơ quan chức năng, nhờ hỗ trợ tìm kiếm con trai.
Phát hiện hai con trai bỗng dưng mất tích, bố mẹ đi tìm kiếm thì chỉ thấy chiếc xe đạp cách nhà khoảng 500 mét.
Cô bồ hoảng loạn cầu cứu nhân tình: Cứu em với...vợ mù của anh nhốt em ở trại tâm thần rồi. Mà đúng ra là cô ta giả mù đấy...chính cô ta đã thuê người bắt cóc em đấy.
Bà mẹ đưa con trai 27 tháng tuổi tới gửi ở nhà ông bà ngoại. Bẵng đi vài phút, ông ngoại tá hỏa đi tìm cháu vì không thấy cháu mình đâu. Do xung quanh nhà nhiều khe suối nên nhiều giả thiết cho rằng cậu bé đã không may rơi xuống suối.
9 tuổi, cậu con trai mất tích. Vò võ 22 năm trời người mẹ này mỏi mắt tìm con. Nhưng đến cuối đời, do bị mắc bệnh ung thư, biết không còn đủ thời gian chờ đợi, người mẹ này đã hiến tặng giác mạc, hòng lưu lại ánh sáng trên nhân gian để tiếp tục tìm con.
Theo thông tin của gia đình, ngày 22/7/2016, mẹ cháu H.A. đi lấy chồng mới cũng là ngày cháu bỏ nhà đi. Qua xác minh thông tin và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, số máy điện thoại thường xuyên gọi vào số máy cho H.A. là M. (bạn trai của cháu H.A.).
Trong lúc bố cháu bé đang dùng điện thoại để giải quyết công việc khoảng 5 phút, khi ngẩng đầu lên đã không thấy con đâu.
Hoàn cảnh gia đình cháu Đô (5 tuồi) trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, tử vong trong căn nhà hoang rất kho khăn. Nạn nhân là con út trong nhà.
Con trai xin sang nhà bà nội chơi rồi bỗng dưng mất tích không trở về khiến người cha không đêm nào ngủ yên.
Gần đây, câu chuyện cậu bé 9 tuổi người Indonesia mất tích 3 ngày mới tìm thấy một lần nữa nhắc nhở phụ huynh luôn phải dạy con những nguyên tắc để tránh rơi vào "bẫy" của những kẻ có ý đồ xấu.
Trong lúc mẹ làm việc ở công viên, bé trai đi chơi xung quanh. Tuy nhiên sau đó, bà mẹ không tìm thấy con trai mình trong công viên nữa.
Còn chưa biết tông tích cha ra sao, thì ngày mùng 2 tết, người con trai lại bị tử vong trên đường đi hỏi thăm tin tức của bố mình.
Từ khi con trai đi học không trở về, ngày nào cũng vậy, ông Hiền chạy xe máy từ Long An lên TP.HCM để tìm.