Màn đánh ghen kinh hoàng "có một không hai" của hoàng hậu tàn bạo nhất lịch sử
Chính sự dã man của mình, Lã Hậu đã được sử sách ghi lại và gọi bà với danh xưng là một trong những vị hoàng hậu độc ác nhất lịch sử Trung Hoa.
Chính sự dã man của mình, Lã Hậu đã được sử sách ghi lại và gọi bà với danh xưng là một trong những vị hoàng hậu độc ác nhất lịch sử Trung Hoa.
Thấy mẹ ruột tình tứ đi với bạn trai mình trong khu vui chơi giải trí, cô gái lao vào đánh ghen kinh hoàng rồi lấy bùn trát lên mặt mẹ.
Trước thông tin từ phía nạn nhân cho rằng đây là mâu thuẫn kinh doanh, người vợ cũng là người đứng sau vụ đánh ghen cho biết, bà không hề làm trong lĩnh vực spa nên việc dàn dựng thành đánh ghen để cạnh tranh kinh doanh là sai sự thật.
Hiện danh tính của ít nhất 4 người trong vụ việc trên đã được CA TP Thanh Hóa xác định. Đơn vị cũng cho biết việc nạn nhân nói với báo chí sai sự thật có lẽ để bảo vệ bản thân.
Nạn nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện và đã có đơn gửi lên CA TP Thanh Hóa. Người này cho biết bản chất sự việc không phải là đánh ghen và cũng không như nhiều thông tin trên mạng xã hội đăng tải.
Một người đàn ông tự xưng là vợ của nạn nhân trong vụ việc đánh ghen bằng ớt bột và nước mắm tại Thanh Hóa đã lên tiếng trần tình và “bảo vệ” vợ mình.
Theo điều tra, dù đã có vợ và 2 con nhưng anh N (35 tuổi, con trai bà Liên) vẫn quan hệ ngoài luồng với chị N.T.V.K (27 tuổi). Ngày 3.9, vợ anh N là chị Đ phát hiện chồng mình đang ở trong phòng trọ của chị K tại xã Bá Hiến.
Chính sự dã man của mình, Lã Hậu đã được sử sách ghi lại và gọi bà với danh xưng là một trong những vị hoàng hậu độc ác nhất lịch sử Trung Hoa.
Thấy mẹ ruột tình tứ đi với bạn trai mình trong khu vui chơi giải trí, cô gái lao vào đánh ghen kinh hoàng rồi lấy bùn trát lên mặt mẹ.
Trước thông tin từ phía nạn nhân cho rằng đây là mâu thuẫn kinh doanh, người vợ cũng là người đứng sau vụ đánh ghen cho biết, bà không hề làm trong lĩnh vực spa nên việc dàn dựng thành đánh ghen để cạnh tranh kinh doanh là sai sự thật.
Nạn nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện và đã có đơn gửi lên CA TP Thanh Hóa. Người này cho biết bản chất sự việc không phải là đánh ghen và cũng không như nhiều thông tin trên mạng xã hội đăng tải.
Một người đàn ông tự xưng là vợ của nạn nhân trong vụ việc đánh ghen bằng ớt bột và nước mắm tại Thanh Hóa đã lên tiếng trần tình và “bảo vệ” vợ mình.
Không lột đồ tàn bạo, không xát ớt, cạo đầu... như những vụ đánh ghen kinh hoàng trước đó, mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau một đoạn clip đánh ghen nhẹ nhàng nhưng thâm thúy khiến cô bồ chỉ biết cúi đầu im lặng.
Theo điều tra, dù đã có vợ và 2 con nhưng anh N (35 tuổi, con trai bà Liên) vẫn quan hệ ngoài luồng với chị N.T.V.K (27 tuổi). Ngày 3.9, vợ anh N là chị Đ phát hiện chồng mình đang ở trong phòng trọ của chị K tại xã Bá Hiến.