Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Thanh Hóa: Chồng của nạn nhân lên tiếng bênh vực vợ?

( PHUNUTODAY ) - Một người đàn ông tự xưng là vợ của nạn nhân trong vụ việc đánh ghen bằng ớt bột và nước mắm tại Thanh Hóa đã lên tiếng trần tình và “bảo vệ” vợ mình.

Tối 12/6, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip một cô gái bị nhóm phụ nữ đánh ghen kinh hoàng. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 20h30 tối cùng ngày, trên phố Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Ngay trong sáng 13/6, khi liên hệ với số điện thoại của nạn nhân, một người đàn ông tự xưng là H., chồng nạn nhân đã lên tiếng về sự việc nói trên. hiện tại nạn nhân vẫn đang ở trong bệnh viện điều trị và cô này cảm thấy rất mệt, chưa thể nói thêm về sự việc.

Anh H. thông tin, hiện tại sức khỏe của vợ anh không được tốt. "Vợ tôi cảm thấy đau đầu, buồn nôn, những vết thương do ngoài da bị dính bột muối ớt vẫn còn đau xót", anh H. nói.

Cô gái bị nhóm phụ nữ đánh ghen dã man trên đường

Cô gái bị nhóm phụ nữ đánh ghen dã man trên đường

Lý giải trước sự việc được cho là đánh ghen tối 12/6, anh H. cho hay việc này xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn, bởi 2 người cùng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Spa.

"Do người chồng của chị kia nhắn tin cho vợ tôi, vợ tôi có đọc nhưng không nhắn lại. Chắc chị vợ lại đọc được lại nghi là vợ tôi cặp với ông chồng đó nên là sự việc xảy ra như thế.

Đối thủ cạnh tranh cố tình dựng chuyện để vu khống, làm giảm uy tín của vợ tôi. Tất cả những thông tin trên là sai sự thật. Ngay sau đó, chúng tôi đã trình báo lên cơ quan công an. Hiện công an đang làm rõ.", anh H. nói.

Trước thông tin cho rằng, vợ anh từng đe dọa, ném mắm tôm vào nhà người phụ nữ đã đánh mình, anh H. phủ nhận: "Cái đó không phải, tại nhà đó bị rất nhiều người ghét nên điều đó không tránh khỏi được lại đổi oan cho nhau".

Một người đàn ông xưng là chồng nạn nhân lên tiếng, vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn kinh doanh

Một người đàn ông xưng là chồng nạn nhân lên tiếng, vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn kinh doanh

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 12/6, nhiều người dân trên phố Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng đánh ghen kinh hoàng. Vào thời điểm trên, một cô gái trẻ bị một nhóm phụ nữ xông vào đánh ghen dã man giữa đường, sau đó lột sạch đồ rồi đổ nước mắm và cả bọc bột ớt lên người cô gái.

Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường không ai dám vào can ngăn, để mặc cho cô gái không có quần áo trên người để cho những người phụ nữ "hành xử". Sau màn đánh ghen kinh hoàng, những người phụ nữ trên bỏ đi, cô gái được đưa lên xe taxi chở tới bệnh viện để cấp cứu.

Ông Phạm Quang Dũng - Trưởng Công an phường Lam Sơn cho biết, nhận được tin báo, công an phường đã tiến hành ghi nhận tại hiện trường. Sau đó, chuyển vụ việc lên cơ quan điều tra TP Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, phía Công an thành phố đã yêu cầu phía Công an phường Lam Sơn lập biên bản.

Nạn nhân hiện chưa dám đến cơ quan, có thể do xấu hổ hoặc bị đe dọa

Nạn nhân hiện chưa dám đến cơ quan, có thể do xấu hổ hoặc bị đe dọa

Trước mắt, cơ quan công an sẽ triệu tập người bị hại để làm rõ thương tích. Tuy nhiên sáng nay, một số cán bộ đã đến tận nhà nạn nhân bị đánh ghen nhưng không gặp cô gái. Hiện nạn nhân vẫn trốn tránh, không muốn gặp, có thể do xấu hổ hoặc bị đe dọa.

Trong sáng nay CA sẽ chuyển hồ sơ ban đầu lên Đội điều tra tổng hợp (Công an TP Thanh Hoá) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo một số thông tin trên mạng xã hội, nạn nhân bị lột đồ, đánh đập giữa đường là chủ một spa làm đẹp có tiếng trên địa bàn thành phố. Công an nhận định nguyên nhân vụ việc  có thể do cạnh tranh không lành mạnh hoặc do mâu thuẫn tình ái. Cơ quan chức năng cũng sẽ xác minh và triệu tập nhóm người hành hung để làm rõ hành vi trên.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link