
Con người nếu sống quá nhiều dục vọng sẽ tự rước 4 nguy hại về bản thân
Quá nhiều ham vọng sẽ làm cho cuộc sống một người trở nên bận rộn và vội vàng. Bởi vì người ham muốn điều gì cũng như tiền tài, công danh đều dành thời gian cho việc đó.
Quá nhiều ham vọng sẽ làm cho cuộc sống một người trở nên bận rộn và vội vàng. Bởi vì người ham muốn điều gì cũng như tiền tài, công danh đều dành thời gian cho việc đó.
Một người đàn ông, dù bề ngoài có bóng bẩy đến đâu, giàu sáng đến mức nào, những nếu tận sâu bên trong, anh ta sở hữu quá nhiều những dục vọng điên cuồng, phụ nữ nên cân nhắc.
Vốn dĩ, những người "lắm mồm" luôn nói nhiều, nhưng toàn lời vô nghĩa, dễ nói ra sơ hở, cuối cùng tự rước họa vào thân.
Những người có chút thành tích liền khoe khoang khắp nơi, thực ra, so với người tài giỏi thực sự, họ không là gì cả.
Sự tồn tại của "dục vọng" vốn dĩ không sai, nhưng sai là ở chỗ, có những người không thể kiểm soát được, để nó khống chế, biến bản thân thành một kẻ "vô đạo đức".
Lĩnh hội, thấm nhuần 2 câu nói dưới đây, hẳn mỗi chúng ta sẽ dung hòa được mọi thứ trong cuộc sống.
Hãy đọc câu chuyện dưới đây và cảm ngộ những chân lý sâu xa trong đó bạn nhé!
Con người khổ là do cuộc sống, hoàn cảnh hay do bản thân họ có quá nhiều dục vọng?
Xã hội này nhiều người sống buông thả vì theo đuổi dục vọng. Họ cứ sống như những con ký sinh trùng. Họ chẳng có khả năng quyết định cuộc đời của mình.
Đời người nếu không biết kiềm chế bản thân mình, biết đầu là điểm dừng nơi nhân thế, kết cục chỉ chuốc lấy bất hạnh mà thôi.
Tiền ngày càng nhiều nhưng ngược lại luôn phải sống trong suy nghĩ, dằn vặt và lo lắng, lo rằng, thì sống có khác gì đã chết?
Vốn dĩ dục vọng không hề xấu, nhưng nếu ta không biết "chừng mực" sẽ bị nó khống chế, làm ra những điều xấu xa.
Đừng nghĩ không có tiền, không có thế lực, địa vị, sự nghiệp là bất hạnh. Sự bất hạnh lớn nhất đời người chính là sự kém hiểu biết.
Phật dạy: Muốn sống an lạc hạnh phúc hãy học cách buông bỏ.
Trong cuộc đời này, danh lợi chỉ thoáng qua như mây khói, sao cứ mãi tranh chấp để làm khổ thân mình?