Nhân tình của vợ s.át h.ại chồng rồi bỏ mặc người rơi xuống sông
Vì quá yêu vợ của bạn, nghi phạm đã ẩu đả với nạn nhân rồi bỏ mặc người rơi xuống sông.
Vì quá yêu vợ của bạn, nghi phạm đã ẩu đả với nạn nhân rồi bỏ mặc người rơi xuống sông.
Tại cơ quan công an, người vợ khai do bị chồng cầm dao dọa gi.ết, nhưng tránh được và chém lại vào vùng cổ của nạn nhân.
Trong trường hợp có cơ sở xác định Hoàng Thị Hồng Diễm thực hiện hành vi gi.ết chồng thì hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người, với mức hình phạt cao nhất là tử hình.
“Con gái tôi thì tính tình nóng nảy. Việc con gái tôi nói chồng nó có vợ bé bên ngoài tôi không được rõ và cũng chưa từng nghe con tâm sự. Giờ đây tôi chỉ mong một điều là tất cả những việc xảy ra không phải là do con gái tôi làm”, bà L. nói trong nước mắt.
Bước đầu, Diễm khai sau khi s.át h.ại chồng bằng dao rồi phân xác làm nhiều bịch sau đó dùng xe máy chở đi vứt ở các bãi rác. Xong xuôi, Diễm mang xe máy có dính máu về tiệm sửa xe ở đầu đường Thuận Giao 5 thay vỏ xe, rồi vứt luôn con dao hung khí ngay bãi rác đầu phòng trọ.
Người vợ khai nhận rằng cô ta tìm thấy một chiếc bao cao su trong túi quần của chồng mình. Cho rằng chồng có nhân tình ở ngoài nên hai người cãi nhau gay gắt và án mạng đã xảy ra.
Bị chồng đánh nhiều lần, chị vợ chỉ âm thầm khóc chịu đựng và rồi một lần "con giun xéo lắm cũng quằn", chị vác dao dọa "xiên chết" khiến mặt chồng tái mét mặt mày.
Vì có tình cảm với vợ nạn nhân, gã hàng xóm độc ác ra tay gi.ết chồng để bày tỏ tình cảm với người vợ nhưng bất thành.
Sáng nay (17/1), Công an tỉnh Bình Dương đã đưa Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) đến khu nhà trọ ở đường Thuận Giao 05 (P. Thuận Giao, TX.Thuận An) tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ s.át h.ại chồng rồi phân xác.
Trong lúc vợ chồng Diễm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, người chồng đánh và đe doạ sẽ gi.ết vợ nếu mình còn sống. Sau đó, Diễm dùng chính con dao này phân xác chồng thành nhiều phần phi tang.
Trong lúc giằng co, Diễm cầm dao chém làm chồng t.ử v.ong. Sau đó, Diễm phân xác ra nhiều phần rồi mang đi phi tang. Công an đã tìm được những bộ phận th.i th.ể còn lại của nạn nhân.
“Hành vi phạm tội của nghi phạm cho thấy không còn tính người bởi phương thức thực hiện như thời trung cổ... Không những đã tước đoạt đi quyền được sống của người khác mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây hoang mang lo sợ bởi trong quần chúng nhân...”, luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy nhận định: Việc người vợ phân xác chồng ra nhiều mảnh rồi bỏ vào các thùng rác rất gần nhà trọ cho thấy đây là hành vi bộc phát khi bị dồn nén, chứ không phải là sự chuẩn bị gi.ết người, phi tang một cách bài bản.
Do thường xuyên bị chồng đánh đập nên Hồ Thị Lan đã nảy sinh ý định giết chồng để trả thù.
Bị chồng dọa đánh, dọa giết, trong lúc giằng co, Phia vớ được chiếc chày và đánh tới tấp khiến người chồng tử vong.