Ông bố của năm: Lấy thân mình làm cầu trượt để mang đến tiếng cười sảng khoái cho con gái
Một ông bố đã lấy thân mình để tạo nên một chiếc cầu trượt đích thực cho con gái vui chơi khiến ai cũng thích thú.
Một ông bố đã lấy thân mình để tạo nên một chiếc cầu trượt đích thực cho con gái vui chơi khiến ai cũng thích thú.
Thấy bố bị một nhóm người đánh tới tấp, cậu bé đã lao tới để đỡ đòn cho bố và tử vong sau đó.
Mới đây, trên Shanghaiist xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đang nằm ngủ với đứa con nhỏ tại Đài Loan thì trận động đất 6,4 độ xảy ra. Cùng lúc ấy thì chồng cô- người đang ngồi làm việc trong phòng vội vã chạy đến, lấy thân mình che cho vợ con để bảo vệ họ trong cơn rung chấn...
Hình ảnh người cha lấy thân mình che chở cho bé gái yếu ớt trước tòa nhà đổ sập vì mưa lớn đang tạo nên cơn bão mạng xã hội, lấy nước mắt của hàng ngàn người.
Khi nhóm côn đồ dùng bàn ghế đánh liên tiếp vào cô gái, chàng trai đi cùng chỉ biết dũng cảm lấy thân mình che chở cho bạn.
Trong khoảnh khắc sinh tử, anh Sơn chỉ biết úp mình che chở cho vợ trước khi cả mảng tường lớn đổ ập xuống thân. Nhờ đó chị Lĩnh đã thoát chết tuy bị thương rất nặng, nhưng anh Sơn đã vĩnh viễn ra đi.
Hai cha con chẳng có bộ đồ tử tế, cứ thế quấn quanh cái khăn mỏng, người cha lấy thân mình làm chiếu, làm giường và làm gối êm trên hành lang bệnh viện… chỉ để chờ mẹ sinh.
Mới đây, trên Shanghaiist xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đang nằm ngủ với đứa con nhỏ tại Đài Loan thì trận động đất 6,4 độ xảy ra. Cùng lúc ấy thì chồng cô- người đang ngồi làm việc trong phòng vội vã chạy đến, lấy thân mình che cho vợ con để bảo vệ họ trong cơn rung chấn...
Chú đã ở lại chỉ để bảo vệ cháu bé. Lửa cháy nóng tới nỗi đã làm tan chảy cả khung giường kim loại của cậu bé.
"James đã lấy thân mình che chắn cho mẹ, nhưng vết thương quá nặng đã làm anh t.ử v.ong," bà Dietra Luckett, em gái của bà Alicia Jones nói.
Tình mẫu tử thiêng liêng chính là động lực để người mẹ sẵn dàng lao vào đám cháy cứu con hay lấy thân mình cản dưới bánh xe giúp con thoát hiểm.
Vừa làm nghệ thuật vừa kinh doanh, Lý Nhã Kỳ và Mr Đàm đều phải biết tính toán mọi đường đi nước bước mới mong giàu có và hưng thịnh lâu dài. Vì thế, họ đều không ngại tự lấy thân mình ra làm trò, tiếp thị để quảng bá thương hiệu cho bản thân.