Tổ tiên căn dặn: Anh em máu mủ ruột già cũng phải nhớ 3 "đừng", là những gì?
Dù là anh em ruột thịt, thương nhau đến mấy cũng phải giấu kín 3 thứ, nói ra là bạc phúc, mất cả tình cảm lẫn tiền tài
Dù là anh em ruột thịt, thương nhau đến mấy cũng phải giấu kín 3 thứ, nói ra là bạc phúc, mất cả tình cảm lẫn tiền tài
Tôi cảm thấy buồn lắm, chắc là do chẳng phải máu mủ ruột già gì nên nhà anh chẳng xót tôi...
Phụ nữ à...hãy sống cho chính bản thân mình, đừng vì bất kì một người đàn ông nào (không phải máu mủ ruột già) mà lao tâm khổ tứ, chẳng ai thương mình bằng chính mình đâu.
Dù cho ‘vận đổi sao rời’, thế gian có đổi thay, nhưng những người thân máu mủ ruột già trong gia đình không thể tách rời chúng ta được. Và khi càng lớn, càng sống, bạn càng hiểu rõ chân lý này: “Nghèo không trách cha mẹ..".
Giờ tôi thực sự không biết nên làm thế nào nữa. Tôi giận vợ, nhưng tôi thương con vô cùng, dù con bé không phải máu mủ ruột già của tôi.
“Tôi nghĩ, không bao giờ là quá muộn để tìm lại gia đình, thậm chí khi ta đã 60 tuổi. Chúng tôi rất biết ơn quãng thời gian tốt đẹp bên nhau kể từ khi chúng tôi tìm thấy nhau”.