Các cụ bảo rồi: Ở đời tham 3 cái to thì cả đời khó phú quý, con cháu khó thành công

Các cụ bảo rồi: Ở đời tham 3 cái to thì cả đời khó phú quý, con cháu khó thành công

Trên đời, có những người bận rộn quanh năm, làm việc không hết. Họ cố gắng học tập để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, không thích ăn chơi phóng túng. Trong khi đó, lại có những người rất rảnh. Họ làm thì ít, ăn chơi thì nhiều, chẳng lo gì đến tương lai, được đến đâu hay đến đấy.

Đàn ông bất tài luôn nói 4 câu này: Câu đầu tiên nghe nhiều như cơm bữa

Đàn ông bất tài luôn nói 4 câu này: Câu đầu tiên nghe nhiều như cơm bữa

Những người này thường không có khả năng thực sự trong công việc và đối nhân xử thế. Người tài là người chẳng chờ đợi điều gì cả, lúc nào tiến cứ chứ chẳng đợi đề cử. Dù có thể làm hay không, có cơ hội được đồng ý hay không thì đó cũng là một cách để nâng cao năng lực của mình.

1 2 3 4 5