Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ
Nếu không dừng trách móc 4 người này lại thì cuộc đời bạn chỉ có màu đen, ngập tràn khổ đau mà thôi.
Nếu không dừng trách móc 4 người này lại thì cuộc đời bạn chỉ có màu đen, ngập tràn khổ đau mà thôi.
Trong cuộc sống, oán trách hoàn toàn là một loại cảm xúc tiêu cực. Oán trách về số phận chi bằng hãy thay đổi số phận; oán trách cuộc sống chi bằng hãy cải thiện cuộc sống.
Hiếu thảo với cha mẹ chính là việc bản thân mình nên làm, hiếu thảo với cha mẹ là để tâm an lạc. Thế nên đừng bao giờ so sánh mình với anh chị em của bạn, mỗi người đều có cách hiếu thảo với cha mẹ khác nhau.
Đức Phật dạy rằng: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như thị quán”. Có nghĩa rằng trong đời sống, chúng ta phải học chữ nhẫn, ấy là một phương pháp tu tập để tạo nên nghiệp lành, vãn sanh cực lạc và không oán trách trời cao.
Khi không hài lòng, rất có nhiều người sẽ nói đủ oán trách, những lời nói phàn nàn, oán hận. Khi đó bạn sẽ thấy ai cũng là kẻ đáng hận trong mắt mình, từ đồng nghiệp, bạn bè đến cả những sếp lớn, người thân.
Ngày đàn bà ký vào giấy đăng ký kết hôn, nụ cười tươi rói. Nhưng ngày ký vào giấy ly hôn thì hối hận, đau đớn, oán trách...thương cho chính mình mà nước mắt cứ thế rơi xuống.
Khi rơi vào nghịch cảnh, đừng oán trách. Hãy nhớ ông trời đang nhắc nhở bạn.
Đời người thì ai cũng sẽ gặp những chuyện không như ý muốn của mình. Nhưng oán trách cũng chẳng giải quyết được gì cả. Nhẫn có thể thổi bay nhiều chuyện không như ý và cũng không làm tình hình thêm nghiêm trọng.
Lúc này có người chọn cách nén lại sự khó chịu để giải quyết vấn đề, cũng có người chọn cách kể khác với người khác để giảm đi sự tức giận.Họ than phiền về hôn nhân không hạnh phúc, oán trách cuộc đời không cho mình gặp đúng người, ngưỡng mộ về nhiều cặp vợ chồng khác.
Ở đời 10 việc thì có tới 9 việc chẳng như ý mình muốn. Nhưng oán trách cũng đâu có được gì. Nhẫn có thể thổi bay nhiều chuyện không như ý và cũng không làm tình hình thêm nghiêm trọng.
Không có bố mẹ, sẽ không có chúng ta. Oán trách, không hiểu cho bố mẹ là bất hiếu. Nếu đến bố mẹ mà chúng ta còn không bao dung, thử hỏi chúng ta có thể yêu thương, đón nhận được ai?
Có người từng nói cuộc sống là cái gương vô hình. Bạn cười nó cười, bạn khóc nó sẽ khóc. Bạn biết ơn cuộc sống thì cuộc sống sẽ ban tặng cho bạn những gì đẹp nhất.
Cuộc đời này sướng, khổ do bạn chọn. Đừng oán trách người khác.
Trao cho nhau thêm những lời yêu thương san sẻ, bớt đi những lời oán trách phàn nàn, như vậy mới khiến cho vợ chồng mới bên nhau mãi mãi.