
5 người ''có thể gặp, không thể cầu'', sống trên đời được gặp một trong số đó đã là phúc lớn
Trong cuộc đời, nếu như ai may mắn được gặp 1 trong 5 người dưới đây thì chính là điều may mắn nhất.
Trong cuộc đời, nếu như ai may mắn được gặp 1 trong 5 người dưới đây thì chính là điều may mắn nhất.
Sự chấp thuận và thấu hiểu chính là nền tảng cơ bản của tình bạn. Khi ở bên cạnh người thấu hiểu về con người mình như vậy thì bạn lúc nào cũng được lắng nghe, thông cảm. Bởi vì họ hiểu rõ các ưu điểm và khuyết điểm của bạn.
Trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen. Liệu mấy ai trên đời tìm được mình một người bạn tri âm tri kỷ giữa dòng đời vội vã?
Sẽ có một ngày, bạn thân và bạn sẽ phải xa nhau để đi học, đi làm, thậm chí đi lấy chồng. Khi có bạn thân ở xa, cảm giác sẽ thế nào?
Tri âm, tri kỷ, liệu mấy người trong chúng ta gặp được họ?
Một khi đã có duyên tương ngộ với những người này, hãy giữ gìn và nâng niu, bởi nếu để tuột mất mối lương duyên đó, có thể bạn sẽ thấy hối tiếc về sau.
Vừa qua, công chúng khá xôn xao trước mối quan hệ của đôi bạn tri kỷ Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ. Nhiều người gọi mối quan hệ giữa Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ là tình yêu nhưng anh cho rằng đó là tình tri kỷ.
Người sống quá tính toán sẽ chẳng có nổi một người bạn chân thành. Bởi kết thâm giao chẳng thể thu được lợi lộc, thậm chí còn rước họa về mình.
Phụ nữ khôn hãy biết trân trọng con người thật của chồng và luôn tạo ra không gian vui vẻ khi hai người ở bên nhau. Đây được xem là khởi đầu nếu bạn muốn trở thành tri kỷ của chồng.
Phụ nữ có phúc đức nhất chính là tìm được người chồng chung thủy, một lòng yêu thương mình. Trong vô số người đàn ông ngoại tình ngoại kia thì nếu có người chồng chung thủy là vô cùng hiếm gặp.
Người tri kỷ giống như một cốc nước, bát cháo, tách trà. Nếu kết giao được, sự nghiệp sẽ muôn phần thăng tiến.
Con người trí tuệ sâu sắc và uyên bác như đại thi hào Nguyễn Du còn phải thốt lên: “Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”. Vì dù là cá nhân kiệt xuất, cụ tự biết được cái hạn chế trong trí tuệ con người của mình. Vì con người là hữu hạn. Nhưng Thần thì khác.
Trên đời ta có thể gặp vô số người nhưng chưa chắc trong ấy có một người tri kỉ. Qủa thật là, bạn bè dễ kiếm, tri kỉ khó tìm.
Nhân sinh vốn ngắn ngủi như ánh chớp giữa hư không. Mỗi người ta gặp trên đường đời đều chính là nhân duyên tiền định. Có người ghi khắc ảnh hình trong trái tim ta, có người chỉ bước qua mà không để lại dấu vết gì...