Đây là 4 cách phụ nữ phát hiện mình bị ''cắm sừng'', đàn ông có ''mọc cánh'' cũng không trốn thoát
Đừng "nhờn" với phụ nữ, một khi đã muốn thì dù chồng có "mưu cao kế hiểm" thế nào cũng bị lộ tẩy ngay đấy.
Đừng "nhờn" với phụ nữ, một khi đã muốn thì dù chồng có "mưu cao kế hiểm" thế nào cũng bị lộ tẩy ngay đấy.
Sau khi con gái mất tích bí ẩn nhiều ngày, bố của nạn nhân đã nhận được điện thoại của một người lạ.
"Nhiều chuyện kinh khủng lắm, gần nơi tôi ở nhiều phụ nữ bị bán về làm vợ chung của 3-4 anh em trong một gia đình, lại thường xuyên bị đánh đập, bây giờ nghĩ lại em vẫn còn sợ hãi", H. kể lại.
Lợi dụng lúc cô gái vào nhà vệ sinh, đối tượng cuỗm hết tài sản rồi trốn thoát.
Thật không ngờ cũng có lúc thìa, bơ lạc... lại trở thành công cụ giúp các tử tù vượt ngục. Hai kẻ tử tù vừa trốn thoát khỏi trại giam T16 Bộ Công an cách đây mấy ngày cũng nằm trong số tử tù đặc biệt này.
Khi bị cảnh sát chặn lại, các học viên Trung tâm cai nghiện Đồng Nai đã dùng gạch đá, chai nhựa ném vào lực lượng chức năng để tìm đường trốn thoát.
Hai cô gái trẻ bị người bạn quen qua mạng lừa bán sang Trung Quốc. Sau 7 ngày bị nhốt, 2 cô này nhảy từ tầng 2 xuống đất để trốn thoát...
Lợi dụng lúc cai ngục không để ý, một tên trộm đã nhanh chóng trốn thoát khỏi nhà giam bằng cách chui qua song sắt.
Sau khi con gái mất tích bí ẩn nhiều ngày, bố của nạn nhân đã nhận được điện thoại của một người lạ.
Con người chúng ta lựa chọn thế nào ắt sẽ gặt được kết quả ấy. Có câu: “Trời không phụ lòng người” người sống có tâm, sống vì lương thiện, làm điều nhân nghĩa ắt sẽ luôn được trời cao bảo hộ, ngược lại thì ắt cũng quả báo kề thân khó bề trốn thoát.
Bộ công an đã huy động hàng trăm chiến sĩ thường xuyên di chuyển và hầu như không ngủ suốt 5 đêm liền để tiến hành vây bắt hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình vượt ngục trốn thoát khỏi trại giam T16.
“T. đã lén trốn thoát khỏi nhà chồng và được một số người Việt sống ở Trung Quốc giúp đỡ bắt xe đò sang biên giới trở về nước”, bà Trang rưng rưng.
Theo ông ông Huỳnh Văn Tịnh - Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, tổng số học viên trốn trại trong đêm 23/10 là 562 học viên.
Cho rằng bị ông chủ cách ly trong rừng sâu và bắt làm những công việc nặng nhọc, 3 thanh thiếu niên đã chạy hơn 50 km băng rừng để trốn thoát.