"Nam nhân nhìn ngũ quan, nữ nhân nhìn năm tháng", lời Tổ Tiên dạy con cháu đừng quên
"Nam nhân nhìn ngũ quan, nữ nhân nhìn năm tháng", đó là câu nói dạy cách nhìn người của cổ nhân. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.
"Nam nhân nhìn ngũ quan, nữ nhân nhìn năm tháng", đó là câu nói dạy cách nhìn người của cổ nhân. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.
Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, sau 7 năm, ông Sơn đã thu về cả trăm triệu đồng mỗi năm nhờ nuôi loài vật “siêu mắn đẻ”.
Một anh nông dân ở Quảng Nam được biết đến với khả năng thu tiền tỷ nhờ trồng loài cây dại, đặc biệt càng nắng nóng càng "hái ra tiền". Biết tên loại rau này ai cũng ngạc nhiên.
Người xưa có câu: "Nam nhân không mao quý như vàng, nữ nhân ít mao nhiều phúc", để dự báo về tính cách, số phận con người dựa trên bề ngoài của họ.
Khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng, nên gửi tiết kiệm kỳ hạn bao lâu có lợi nhất? Nhân viên ngân hàng mách bạn, đừng chọn kì hạn 6 tháng hay 1 năm, nhận lãi cao phải chọn cách này.
Các cụ dạy, “Nam nhân nhìn vào tai, nữ nhân nhìn vào miệng”: Hãy nói với con bạn câu nói này trước khi tìm bạn đời. Tại sao vậy?
Từ xa xưa, các cụ ta thường lấy nhân phẩm để đánh giá về một người. Nhân phẩm là tài sản quý báu nhất đời người chứ không phải của cải hay nhan sắc.
Trong một thế giới nơi giá trị và vai trò của nam nữ vẫn được tranh luận, câu tục ngữ "Nam nhân không mao quý như vàng, nữ nhân nhiều phúc ít mao" đặt ra câu hỏi về sự đánh giá và công bằng giới tính trong xã hội.
Mùa thu hoạch sầu riêng 2023, gia đình anh Nghĩa thu được 70 tấn trái với giá trị 3,5 tỷ đồng. Với doanh thu "khủng" anh Nghĩa đánh giá, với hiện trạng nông nghiệp địa phương, không có giống cây trồng nào có giá trị cao như cây sầu riêng.
Muốn xem phẩm chất của một người, người ta thường nhìn vào giày của đàn ông và tướng đi của người phụ nữ.
Từ trước đến nay giàu sang có nhiều thục nữ, từ xưa đến nay áo quần lụa là ít nam nhân thành đạt. Cho nên, “Lấy nghèo nuôi dưỡng bé trai, lấy giàu có nuôi dưỡng bé gái” được xem như “khuôn vàng thước ngọc” trong truyền thống nuôi dưỡng con cái.
Hiện đang định cư tại Úc, Ốc Thanh Vân bay về nước để nhận danh hiệu NSƯT.
Người xưa có câu, “Nam nhân nhìn vào tai, nữ nhân nhìn vào miệng” để nhắc nhỏ con cái trước khi tìm bạn đời. Vậy 2 chỗ này có điều gì đặc biệt?
Người xưa có một câu nói thế này: "Nam nhân nhìn ngũ quan, nữ nhân nhìn năm tháng", bạn hãy tìm hiểu ý nghĩa là gì nhé!