Tình tiết mới nhất vụ kẻ "biến thái" giở trò xâm hại rồi sát hại nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh
Trong lúc tìm thuê phòng trọ, một nữ sinh trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã bị một nam thanh niên ra tay sát hại.
Trong lúc tìm thuê phòng trọ, một nữ sinh trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã bị một nam thanh niên ra tay sát hại.
Ông Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy chung cư khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Cô gái P.A, người được ca sĩ Nam Khang rủ đến "giải khuây" vẫn chưa đến trình diện cơ quan công an. Cô gái này chính là người rủ nạn nhân H đến chơi cùng và sau đó bị Châu Việt Cường vô ý làm chết.
Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) - nghi phạm chặt đầu chồng vứt trong thùng rác khai bị chồng đánh, đòi gi.ết, cùng đường nên mới gi.ết chồng. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết có nghe người chồng thều thào: "Trời ơi, trời ơi..., xin đừng gi.ết tôi".
Trong lúc vợ chồng Diễm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, người chồng đánh và đe doạ sẽ gi.ết vợ nếu mình còn sống. Sau đó, Diễm dùng chính con dao này phân xác chồng thành nhiều phần phi tang.
Liên quan đến cuộc điều tra vụ bé gái Việt Nam bị sát hại tại tỉnh Chiba, Nhật Bản, sáng nay (17/4), cảnh sát Nhật Bản cho biết xe ô tô của nghi phạm Shibuya Yasumasa đã tới hiện trường nơi phát hiện thi thể bé Nhật Linh.
Sau vụ cưỡng hiếp tập thể, nữ diễn viên Ấn Độ đã gần như lấy lại được bình tĩnh sau khi được người thân, bạn bè động viên.
Ông Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy chung cư khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Mới đây, gia đình nạn nhân bị nhét tỏi vào miệng tử vong trong vụ án liên quan đến ca sĩ Châu Việt Cường bất ngờ gửi đơn đến các cơ quan chức năng xem xét khởi tố Cường tội danh "giết người" chứ không phải "vô ý làm chết người".
Một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận tại hiện trường, Công an TP HCM thu giữ hai con dao mà kẻ sát nhân dùng để ra tay tàn độc với cả gia đình.
Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) - nghi phạm chặt đầu chồng vứt trong thùng rác khai bị chồng đánh, đòi giết, cùng đường nên mới giết chồng. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết có nghe người chồng thều thào: "Trời ơi, trời ơi..., xin đừng giết tôi".
Trong lúc vợ chồng Diễm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, người chồng đánh và đe doạ sẽ giết vợ nếu mình còn sống. Sau đó, Diễm dùng chính con dao này phân xác chồng thành nhiều phần phi tang.
Ngoài con đường mà học sinh thường đi đến trường, còn một con đường khác mà bé Linh cũng hay đi đến trường đã được nghi phạm nắm rất rõ.
Cháu bé 9 tuổi tử vong trên giường, nhà cửa không nhiều xáo trộn, tài sản cũng không bị mất.