Cha gãy chân vẫn gào khóc bên thi thể con trai bị xe cán

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Quá đau đớn trước sự ra đi của con trai vì bị xe tải cán phải, người cha gào khóc thảm thiết.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 9h30 phút 23/5, trên đường Đầu Củi, thuộc địa phận thôn Phượng Áng, xã Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Hậu quả khiến một người chết, một người bị thương.

Đang lưu thông cùng chiều, dù đường nhỏ hẹp nhưng tài xế xe tải vấn cố tình vượt và tông vào chiếc xe máy khiến cả hai bố con ngã ra đường, người con tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là Vũ Duy Bằng (SN 1998) và bố là ông Vũ Duy Chinh (trú thôn Phượng Áng, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, Bằng điều khiển xe máy mang BKS 36C1. 07751 chở ông Chinh, lưu thông theo hướng từ UBND xã Thanh Sơn về  thôn Phượng Áng. Hai bố con ông Chinh chở nhau đi cắt tóc, trên đường về nhà thì gặp nạn.

Khi đến địa phận trên, thì gặp một chiếc xe tải (chưa rõ BKS) lưu thông cùng chiều từ phía sau vượt lên trên.

Vì đường hẹp, tài xế xe tải đã tông vào đuôi chiếc xe máy khiến hai bố con ngã xuống đường khiến Bằng bị bánh xe tải đè lên phần đầu và tử vong ngay tại chỗ. Trong khi ông Chinh bị bánh xe cán vào chân.

Tài xế xe tải đã lái xe rời khỏi hiện trường ngay sau vụ tại nạn. Ông Chinh vẫn kêu la, gào khóc bên thi thể con trai dù bị thương ở chân rất nặng.

Những người dân quanh khu vực sau đó đã đưa ông Chinh đi cấp cứu.

Nhận được tin báo công an xã Thanh Sơn và CSGT huyện Tĩnh Gia đã đến hiện trường đề điều tra vụ việc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Vụ xe ben tông sập nhà dân: Nhân chứng kể lại giây phút hãi hùng
Vụ xe ben tông sập nhà dân: Nhân chứng kể lại giây phút hãi hùng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn