HH Diễm Hương nói về tin đồn chồng thứ 3 là đại gia, tiết lộ từng được anh yêu đơn phương 5 năm
Cô khẳng định chồng mình chỉ là người làm công việc công ty ở nước ngoài.
Cô khẳng định chồng mình chỉ là người làm công việc công ty ở nước ngoài.
Mối tình đơn phương của công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh với nhà sư đã rơi vào kết cục bi thảm, khiến hậu thế đời sau buồn day dứt.
Như vậy, với lời xin lỗi này, Nam Anh chính thức khép lại chuỗi drama do mình gây ra nhưng có lẽ mối quan hệ với người thầy Thanh Hằng lại đặt dấu chấm hết.
Đó là những dòng viết đầy xúc cảm từ một người hâm mộ gửi đến Thanh Hằng - mối tình đơn phương - 14 năm thanh xuân.
Ngộ nhận và yêu người mình không yêu, giống như nàng tiên cá bước đi trong nhung lụa, nhưng thực chất là dẫm trên con đường đầy gai nhọn. Đau đớn vô cùng.
Sau mối tình đơn phương kéo dài bao năm của Đàm Vĩnh Hưng, cuối cùng Mỹ Tâm cũng lên tiếng hé lộ lý do khiến cô từ chối tình cảm của nam ca sĩ.
Công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh - công chúa thứ 3 của Hoàng đế Gia Long, vì tình yêu đơn phương với với một nhà sư mà mang tới một kết cục thật bi thảm.
Yêu đơn phương cũng là tình yêu nhưng nó còn chứa đựng rất nhiều nỗi buồn, nỗi chơi vơi, nỗi hụt hẫng. Chuyện đau lòng nhất bạn từng gặp phải khi yêu thầm một người là gì vậy?
Như vậy, với lời xin lỗi này, Nam Anh chính thức khép lại chuỗi drama do mình gây ra nhưng có lẽ mối quan hệ với người thầy Thanh Hằng lại đặt dấu chấm hết.
Đó là những dòng viết đầy xúc cảm từ một người hâm mộ gửi đến Thanh Hằng - mối tình đơn phương - 14 năm thanh xuân.
Những dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu đơn phương. Người thông minh sẽ không bao giờ tự lựa dối và trói buộc mình trong một mối quan hệ không kết quả.
Lần đầu tình cờ gặp Đạt bên đường, khi đó tôi bị lỡ việc nên về rất trễ, trời vừa mưa vừa lạnh, tôi gọi xe mãi nhưng không được. Bất ngờ Đạt xuất hiện và nói:"Em về đâu, anh đưa về?"
Lộ thông tin hiếm về Hoa hậu Hương Giang yêu đơn phương hotboy U23 Việt Nam. Nghi vấn Quách Ngọc Ngoan chuẩn bị kết hôn tình già?
Công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh - công chúa thứ 3 của Hoàng đế Gia Long, vì tình yêu đơn phương với với một nhà sư mà mang tới một kết cục thật bi thảm.