Chiến sĩ công an đứng từ xa nhìn con gái thổi nến sinh nhật: "Ba ơi, mau về nhé!"
Bận làm nhiệm vụ chống dịch, chiến sĩ công an vẫn không quên ngày sinh nhật con gái. Tuy nhiên, anh chỉ biết đứng từ xa nhìn con thổi nến, mừng tuổi mới qua hàng rào.
Bận làm nhiệm vụ chống dịch, chiến sĩ công an vẫn không quên ngày sinh nhật con gái. Tuy nhiên, anh chỉ biết đứng từ xa nhìn con thổi nến, mừng tuổi mới qua hàng rào.
Làm nhiệm vụ ở tâm dịch Việt Yên (Bắc Giang) một tháng nay, anh Nguyễn Mạnh Hùng chỉ có thể gặp vợ, con trai qua các cuộc gọi video tranh thủ khi có thời gian nghỉ.
Hành động của em bé khiến mọi người cảm động, hết lời khen ngợi.
Mặc dù tuổi đã cao, đang tận hưởng những ngày tháng nghỉ hưu an nhàn nhưng khi dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, vị cựu bác sĩ đã xung phong đi chống dịch.
Khi mọi người đang yên giấc ngủ ngon, có những con người thầm lặng làm việc tốc lực, xuyên đêm để chiến đấu với đại dịch Covid-19.
Ý thức tự giác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của người bố được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời.
Qua trích xuât camera, chủ nhà phát hiện khoảnh khắc người cán bộ ở tuyến đầu chống dịch nằm vật xuống hiên nhà bên đường, chợp mắt nghỉ trong chốc lát.
Mặc dù là bà mẹ đơn thân, nhưng chị Thương tỏ ra rất mạnh mẽ, hăng hái tham gia tình nguyện chống dịch.
Không phải cầm súng, không áo bào- những người chiến sĩ của thời bình hôm nay là đội ngũ y bác sĩ khoác áo trắng, cạo trọc đầu để bước vào trận tuyến chống dịch Covid-19.