Các cụ nói: “Không ai giàu quá ba đời", nửa câu sau cực thâm thúy, không phải ai cũng hiểu rõ
Người xưa cho rằng không ai giàu mãi, cũng chẳng ai mãi khốn khổ, túng thiếu. Tất cả nhờ vào nghị lực và sự cố gắng của con người.
Người xưa cho rằng không ai giàu mãi, cũng chẳng ai mãi khốn khổ, túng thiếu. Tất cả nhờ vào nghị lực và sự cố gắng của con người.
Lúc còn nhỏ, nhiều người vẫn nghe cụ già trong làng kể về những câu chuyện, về người con dâu không hiếu thuận với bố mẹ chồng thì đêm giao thừa không được thắp hương. Tổ tiên trong nhà nếu làm việc trái đạo đức thì con cháu sẽ gặp tai ương, ai trong gia đình mà không tôn kính thần phật thì lũ lụt.
Đối với phụ nữ, nhất định phải giữ được tính cách nhu hòa thùy mị. Người đàn ông mà chọn được người phụ nữ dịu hiền làm vợ thì an tâm mà xây dựng được sự nghiệp.
Dân mạng chỉ trích Lệ Quyên dữ dội khi cho rằng cô đang "cà khịa" ai đó và suốt ngày nói đạo lý.
Làm người, khuyên giải người khác vốn không sai, nhưng tuyệt đối không được vùi dập tâm trạng và cảm nhận của đối phương, bằng không sẽ chỉ làm các mối quan hệ rơi vào bế tắc mà thôi.
Ta còn trẻ, bố mẹ vẫn còn, nên không biết trân trọng. Để rồi khi bố mẹ qua đời, những gì còn lại chỉ là sự nuối tiếc không thôi. Làm con, 10 câu đau thấu tâm can xin đừng nói ra.
Hồng trần gió cát, bất hạnh, bi ai chẳng buông tha bất cứ ai. Chỉ khi nhìn thấu được mới có thể an nhiên mà sống.
Tâm thái quyết định phần lớn thành bại của đời người. Tâm thiện bớt ưu lo, tâm ác cạn phúc đức. Dưới đây là 3 đạo lý giúp cải biến vận mệnh của con người.
Họa phúc từ miệng mà ra, triết lý ấy muôn đời luôn đúng. Lời càng độc địa, đời càng khổ. Lời hay ý đẹp, phúc đức nảy nở, sinh sôi.
Người xưa có câu: Người có phúc thì lông chân dày, người vô phúc chân chạy ngược xuôi”. Tất nhiên phúc đức của một người khó lòng được đánh giá qua vẻ bề ngoài? Nhưng vì sao người xưa lại đúc kết ra mối liên hệ giữa phúc đức của người ta với lông chân?
Cách nhấn nhá cũng như biểu cảm khi "diễn thuyết" của cựu hotgirl sinh năm 1993 cũng bị dân mạng nhận xét "giả trân".
Lời nhắn nhủ bạn bè, đàn em như thế này của Ngọc Trinh làm nhiều người không khỏi tò mò.
Hơn 68.000 người gia nhập group anti-fan Hương Giang, con số "khủng" hiếm thấy trong showbiz hiện nay.
Người thân là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Chúng ta cũng cần phải nhọc tâm tốn sức cũng sẵn có. Nhưng nếu không biết trân trọng, sẽ hối hận không thôi.
Họa phúc từ miệng mà ra, triết lý ấy muôn đời luôn đúng. Lời càng độc địa, đời càng khổ. Lời hay ý đẹp, phúc đức nảy nở, sinh sôi.