Bất hạnh lớn nhất của gia đình chính là cha mẹ làm 6 việc xấu này nhưng con cái phải gánh tội thay
Dường như lời nói không mất tiền mua nên nhiều người đang ăn nói thiếu suy nghĩ, bản thân mình nói những lời ác nghiệp mà nghĩ rằng chẳng sao cả.
Dường như lời nói không mất tiền mua nên nhiều người đang ăn nói thiếu suy nghĩ, bản thân mình nói những lời ác nghiệp mà nghĩ rằng chẳng sao cả.
Cổ ngữ có câu: Một câu nói thiện ấm 3 đông, một lời ác ý lạnh 6 tháng ròng. Những lời nói làm tổn thương người khác dù vô tình hay hữu ý thực ra đều là một dạng bạo lực, bạo lực về ngôn ngữ và kiểu bạo lực này gây ra những tổn thương còn đáng sợ hơn những vật hữu hình.
Hãy nhớ cái miệng lải nhải không có hồi kết, khiến cho các thành viên trong gia đình mệt mỏi tinh thần, sống không ngày nào được yên.
Phật dạy trong 10 nghiệp lớn của con người thì có 4 nghiệp từ miệng gây ra: Chuyện không nói có, chuyện có nói không, nói lời ác ý, nói hai lời, người hai mang và nói lời thêu dệt.
Hãy thôi viện câu ''khẩu xà tâm phật'' để bào chữa những lời ác ý của chính mình. Khi bạn thốt ra lời làm người khác đau lòng thì cũng chính là lúc bạn đang phải gánh nghiệp thay cả phần của họ.
Phật dạy: Búa để trong miệng, sở dĩ giết người, đều là do lời ác. Phụ nữ xưa nay, họa phúc đều từ miệng mà ra. Nếu không biết quản cho tốt cái miệng của mình, phúc đức tích được bao nhiêu, cũng sẽ hóa thành tro bụi.
Bạn có biết mọi vui buồn, sướng khổ kiếp này của ta đều là do sự tu từ kiếp trước? Đời người rất công bằng, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy.
Trong cuộc sống, có thể chúng ta không hằng ngày làm những việc ác nhưng thường nói những lời ác độc, nhất là khi nóng giận, chúng ta không thể kiềm chế việc chửi thề, thậm chí là chửi bới người khác.
Tục ngữ có câu: “Lời thiện lương ấm ba đông, lời ác ý lạnh sáu tháng ròng”, đôi khi một câu nói vô tình có thể thay đổi cuộc đời của một người.
Dưới phần bình luận, khán giả cũng liên tục an ủi và hy vọng Hoàng Thuỳ đủ mạnh mẽ để vượt qua những lời ác ý từ antifan.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, đừng làm hài lòng người khác. Thiên hạ khen chê gì thì cũng mặc kệ, thêu dệt lời ác ý cũng chẳng quan tâm.
Phật dạy: Búa để trong miệng, sở dĩ gi.ết người, đều là do lời ác. Phụ nữ xưa nay, họa phúc đều từ miệng mà ra. Nếu không biết quản cho tốt cái miệng của mình, phúc đức tích được bao nhiêu, cũng sẽ hóa thành tro bụi.
Bạn có biết mọi vui buồn, sướng khổ kiếp này của ta đều là do sự tu từ kiếp trước? Đời người rất công bằng, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy.
Không chỉ hành động, mà ngay cả những lời nói thất đức, lời ác nghiệt cũng khiến bạn gặp quả báo.