Cha mẹ dẫu thương con đến đâu, hãy để con chịu 6 "nỗi đau" này
Chịu đựng 6 "nỗi đau" này sẽ giúp người con độc lập, mạnh mẽ, tự mình vươn lên trong cuộc sống.
Chịu đựng 6 "nỗi đau" này sẽ giúp người con độc lập, mạnh mẽ, tự mình vươn lên trong cuộc sống.
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, người càng lớn tuổi thì càng ít khóc không? Không phải vì người lớn vô cảm mà thật ra là vì tất cả các nỗi đau lớn nhất của cuộc đời họ đã trải qua và rồi sau đó chẳng còn gì có thể khiến họ tổn thương thêm được nữa.
Ốm đau, bệnh tật vốn là thứ chẳng chừa bất kỳ ai cả. Cho dù bạn có xinh đẹp, lắm tiền, hay dù là người làm công, chân lấm tay bùn thì đứng trước bệnh tật cũng chỉ có chung số phận như nhau mà thôi.
Đây chính là những nỗi đau phụ nữ không hề muốn nhưng suốt ngày nhận từ chồng của mình.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nhưng đàn bà nếu đã trải qua 3 nỗi đau này thì chẳng còn gì khiến họ tổn thương thêm nữa.
Sai lầm chung của chúng ta là khi gặp khó khăn, buồn khổ lại thường đổ lỗi tại người khác mà không truy tìm nguyên nhân thực sự nơi mình.
Phụ nữ lấy chồng vô tâm xác định sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi, dưới đây là một số nỗi khổ chỉ những người lấy phải chồng vô tâm mới hiểu.
Tôi đau đớn vô cùng, dù rất yêu anh nhưng tôi vẫn phải nhắm mắt qua đêm với người đàn ông khác...
Như một tượng đài nghệ thuật sân khấu phía Bắc nhưng ít ai biết sau vinh quang là nỗi ám ảnh mà nghệ sĩ Lê Khanh từng phải trải qua
Người đàn bà cũ trải qua nhiều sóng gió, tưởng bản thân quên được rồi nhưng thực tế trong lòng họ vẫn tồn tại nỗi đau thời gian khó có thể chữa lành được.
Đời đàn bà hầu hết ai cũng sẽ phải trải qua những nỗi đau này. Hãy mạnh mẽ để bước qua nó, bạn sẽ thấy hạnh phúc ở cuối con đường.
Đoạn clip ghi lại cảnh một ông bố đứng trước bàn thờ con, vừa đưa tay quệt nước mắt vừa nói dỗi hơn, trách con trai bỏ bố mẹ ra đi sớm khiến ai cũng đau lòng thay.
Đời người có nhiều cái khổ nhưng nếu đã trải qua 5 nỗi khổ này thì chẳng còn sợ điều gì nữa.
Cuộc đời này, làm gì có ai sống mà không chất chứa những nỗi đau buồn, vậy làm sao để giải tỏa đi mọi chuyện.
Nói về cái Tết sắp đến gần với cuộc sống đoàn viên cùng 2 đứa con, chị H. nói: "Em rất nhớ con nhưng em không dám về quê ăn Tết vì sợ..."