Nữ y tá tiết lộ: Không bao giờ mua rau ở cùng 1 quầy hàng ngoài chợ, vì sao?
Một nữ y tá tiết lộ, không bao giờ mua rau ở cùng một quầy hàng ngoài chợ, điều này giúp giảm thiểu rủi ro việc mua phải rau kém chất lượng.
Một nữ y tá tiết lộ, không bao giờ mua rau ở cùng một quầy hàng ngoài chợ, điều này giúp giảm thiểu rủi ro việc mua phải rau kém chất lượng.
Bức ảnh nữ y tá người Ai Cập ngồi buồn, thẫn thờ, bất lực khi bệnh nhân của mình ra đi do không đủ oxy khiến mọi người thương cảm.
Thấy bệnh nhân có ý định rời khỏi khu cách ly, nữ y tá đã chạy đến ngăn cản thì bị hành hung đau đớn.
Giám đốc bệnh viện Glassgow (tại Anh) khuyên nỹ y tá Amber Cowan (28 tuổi) trước khi bước lên tuyến đầu chiến đấu với Covid-19, hãy chuẩn bị di chúc. Lời khuyên này không chỉ dành riêng cho Amber, mà các đồng nghiệp khác cũng vậy.
Wang Jiaqi, y tá bệnh viện tại Vũ Hán, không kìm được nước mắt khi bệnh nhân nhiễm nCoV cúi đầu chào khi xuất viện và cảm ơn.
Dù nhiều ngày không được gặp mặt nhưng nữ y tá cũng không dám lại gần chồng con, chỉ biết ngồi một góc ăn vội rồi vào chiến đấu với dịch bệnh.
Sau khi kết thúc ngày làm việc, một nữ y tá ở Vũ Hán đã viết tâm nguyện của mình lên giấy: "Hy vọng nhà nước cấp cho tôi một anh người yêu".
Người chồng không thể kìm nổi nỗi mất mát quá lớn, anh ngồi xổm xuống khóc nức nở cạnh quan tài của vợ và đứa con chưa kịp chào đời.
Trở về nhà sau ca làm việc dài ở bệnh viện, nữ y tế bắt đầu cảm thấy đau bụng khủng khiếp nhưng cô không hề nghĩ rằng mình sắp sinh.
Thấy bệnh nhân có ý định rời khỏi khu cách ly, nữ y tá đã chạy đến ngăn cản thì bị hành hung đau đớn.
Gần đây, một người dùng mạng xã hội Quora của Chile đã đặt câu hỏi: "Với nhân viên y tế,mối lo ngại lớn nhất của bạn về virus corona là gì?" Nữ hộ sinh tên Camilla S.Espinoza đã viết một bức tâm thư xúc động, khiến cả thế giới không ngừng thổn thức.
Wang Jiaqi, y tá bệnh viện tại Vũ Hán, không kìm được nước mắt khi bệnh nhân nhiễm nCoV cúi đầu chào khi xuất viện và cảm ơn.
Dù nhiều ngày không được gặp mặt nhưng nữ y tá cũng không dám lại gần chồng con, chỉ biết ngồi một góc ăn vội rồi vào chiến đấu với dịch bệnh.
Sau khi kết thúc ngày làm việc, một nữ y tá ở Vũ Hán đã viết tâm nguyện của mình lên giấy: "Hy vọng nhà nước cấp cho tôi một anh người yêu".