Đàn ông có 3 đặc điểm này, đa phần đều ngoại tình, trăng hoa, vợ đẹp con khôn vẫn tơ tưởng gái lạ
Đàn ông có 3 đặc điểm này đa phần thường ham của lạ, vô trách nhiệm với gia đình.
Đàn ông có 3 đặc điểm này đa phần thường ham của lạ, vô trách nhiệm với gia đình.
Nhìn vào vị trí nốt ruồi trên khuôn mặt của người đàn ông, phụ nữ có thể đoán được phần nào tính cách của họ.
Đời đàn bà dài lắm, cuộc sống ngoài kia còn tươi đẹp lắm. Đừng sợ miệng lưỡi thiên hạ, vốn dĩ người ta chỉ cười khi bạn không kiếm ra tiền chứ chẳng ai đi cười việc bạn dám mạnh mẽ từ bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh cả.
Nếu như người đàn ông lúc nào cũng nói dối thì phụ nữ nên đề phòng, có những lời nói dối vô hại nhưng cũng có những lời nói dối mang đến hậu quả khôn lường. Nếu chấp nhận những người đàn ông như thế thì chắc chắn sau này anh ta sẽ ngoại tình, lừa dối bạn hết lần này tới lần khác.
Phụ nữ lấy chồng thì ai cũng mong muốn người đàn ông mình yêu lúc nào coi mình là số 1. Phụ nữ có thể hi sinh tất cả vì chồng nhưng đáng tiếc người đàn ông lại luôn tìm cách để ăn vụng sau lưng vợ mình.
Tôi có vợ sắp cưới, vốn chỉ định quen em qua đường. Nào ngờ tôi không thể dứt nổi em.
Tôi ngớ người, rõ ràng chồng bảo anh đi công tác mà định vị báo vẫn ở nhà, tôi về nhà lại chẳng thấy chồng đâu...
Người ta lấy chồng thì được chồng yêu chồng chiều, nhờ chồng mà nở mày nở mặt... còn tôi thì chỉ vì chồng mà chịu thiệt đủ đường...
Một người đàn ông chung thủy sẽ luôn coi vợ là vị trí số 1. Chính vì vậy mà dù cho có bận rộn đến đâu thì họ cũng sẽ dành thời gian để ở bên, quan tâm, chăm sóc cho vợ mình. Họ không tiếc tiền đưa vợ đi mua sắm, đi du lịch để hâm nóng tình cảm.
Theo các nghiên cứu, những người đàn ông có gia đình sống lâu hơn những người độc thân, và nếu họ chung thủy sẽ còn sống lâu hơn nữa.
Một người đàn ông chung thủy sẽ luôn coi vợ là vị trí số 1. Chính vì vậy mà dù cho có bận rộn đến đâu thì họ cũng sẽ dành thời gian để ở bên, quan tâm, chăm sóc cho vợ mình. Họ không tiếc tiền đưa vợ đi mua sắm, đi du lịch để hâm nóng tình cảm.
Với đàn bà, sự phản bội của đàn ông trong tính yêu chính là mạnh hơn cả bảo lực. Đàn bà từ bỏ thanh xuân, tuổi trẻ để ở bên cạnh người đàn ông, nhưng rồi khi biết anh ta lừa dối họ sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu.
Tôi cứ ngỡ mình là người chiến thắng nhưng không, cuộc đua này tôi thất bại thật rồi.
Tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa. Liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với người chồng giả dối này nữa hay không?
Nhìn chồng quỳ xuống khóc mếu xin tôi tha thứ và cứu anh ra khỏi cô bồ, tôi vừa hận vừa đau lòng, sao lại trớ trêu đến thế này cơ chứ...