Hãi hùng chồng đập mộ vợ vứt hài cốt xuống sông
Ông khỏe đã đập mộ vợ, lấy hài cốt bỏ vào bao quăng xuống mương: "Tui đập mộ với mục đích cho bóng vợ đừng xuất hiện nữa”.
Ông khỏe đã đập mộ vợ, lấy hài cốt bỏ vào bao quăng xuống mương: "Tui đập mộ với mục đích cho bóng vợ đừng xuất hiện nữa”.
Giận chồng vì trót nói “con không giống ba”, người vợ đang tâm ném đứa trẻ vừa tròn tháng tuổi xuống sông rồi hô hoán cả nhà đi tìm.
Chỉ ra một loạt những mâu thuẫn trong lời nhận tội của nghi can vứt nam sinh xuống sông, các nhà làm luật tin rằng cơ quan điều tra sẽ nhanh chóng làm rõ mọi tình tiết nghi vấn trong vụ án.
Từ lời khai của con gái lớn 7 tuổi, "nữ bác sĩ Cát Tường" Trương Thị Thưa đã phải thừa nhận hàng vi giết chồng vứt xác xuống sông phi tang.
Do mâu thuẫn, Hảo dùng thanh sắt đập vào đầu vợ dẫn đến tử vong, sau đó vứt ra sân, chờ đến tối cho vào bao tải, thả xuống sông Trà Lý phi tang.
Vì giận vợ, ông C. đã tự tay cắt đi 2/3 "của quý" của mình rồi vứt xuống sông.
Lợi dụng chồng không có ở nhà, Thi đã bồng con ruột Huỳnh Bảo Trọng (sinh ngày 2/11/2013) ra ném xuống sông rồi sang nhà mẹ chồng ở ấp Bần B, xã Thuận Hòa xem tivi như không có gì xảy ra.
Ngay sau chuyến công tác trở về, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhanh chóng chia sẻ sự đau lòng, bàn hoàng và phẫn nộ trước vụ việc Nguyễn Mạnh Tường, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội) làm chết bệnh nhân rồi vứt xác xuống sông Hồng để phi tang.