Người mẹ trẻ ném con nhỏ xuống sông vì giận chồng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Giận chồng vì trót nói “con không giống ba”, người vợ đang tâm ném đứa trẻ vừa tròn tháng tuổi xuống sông rồi hô hoán cả nhà đi tìm.

Sáng 8/10, TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lưu động tại Sóc Trăng xét xử  Lê Thanh Tuyền (SN 1997, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) về tội “Giết người”. Nạn nhân là con mới sinh của bị cáo.

Theo thông tin ban đầu, Tuyền quen biết và sống như vợ chồng với Huỳnh Văn Quang (SN 1993, trú Sóc Trăng). Cuối năm 2013, thiếu nữ này sinh con và bế về nhà Quang khi bé gái vừa tròn tháng. Quang bế con lên hỏi không biết thật hay đùa: "Con gái ơi sao không giống ba, mà chỉ giống mẹ". Từ đó, Tuyền nảy sinh ý định giết con.

giận chồng giết con
Lê Thanh Tuyền, người mẹ trẻ ném con xuống sông.

Rạng sáng 3/12/2013, Tuyền bế con ra trước nhà ném xuống sông. Sau đó, người phụ nữ này chạy vào giường giả vờ hỏi chồng là  "con đâu rồi". Cả nhà hốt hoảng đổ xô đi tìm, còn hô hoán hàng xóm phụ giúp.

Hơn một giờ sau, gia đình phát hiện xác em bé trôi dưới sông. Đến lúc này, Tuyền mới khóc lóc thú tội với chồng.

Trong phiên tòa sơ thẩm, Tuyền bị tuyên phạt mức 8 năm tù sau đó đệ đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa này, HĐXX phân tích mức độ nghiêm trọng đối với hành vi vi phạm pháp luật bị cáo. Hiểu được mức án là còn nhẹ, Tuyền gục khóc trước vành móng ngựa, rút đơn kháng cáo, chấp nhận y án 8 năm tù giam.

xe tải tông 5 xe đạp
Xe tải lấn đường "tông" 5 xe đạp, một nữ sinh tử vong
Một lái xe tải đã vi phạm luật giao thông trên QL1A, đi lấn đường đâm gây tai nạn nghiêm trọng khiến một nữ sinh chết, 4 học sinh khác bị thương.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT