Giận vợ, chồng tự cắt "của quý" vứt xuống sông

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vì giận vợ, ông C. đã tự tay cắt đi 2/3 "của quý" của mình rồi vứt xuống sông.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cho biết, bệnh viện tiếp nhận, cứu chữa cho ông N.V.C (50 tuổi) trú xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang do giận vợ đã dùng dao cắt lìa dương vật.

Người nhà bệnh nhân cho biết, 8h sáng ngày 8/4 ông C. và vợ có cãi nhau, do giận vợ nên ông đã dùng dao tự cắt đứt lìa dương vật rồi đem vứt xuống sông.

Sau đó được người nhà phát hiện, chuyển vào bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi khâu cầm máu, bệnh viện đã tái tạo hình niệu đạo để ông Công có thể đi tiểu.

Tuy nhiên phần dương vật vứt xuống sông đã bị mất nên “hiện vật” không còn để bác sĩ nối lại cho ông C.

Mô tả ảnh.
Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân C. đã ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Phước Lộc, Phó khoa Ngoại niệu BVĐK Trung ương Cần Thơ, hiện sức khỏe của ông C. đã ổn định đang nằm điều trị tại khoa Ngoại niệu. Cũng theo bác sĩ Lộc: “Do giận quá mất khôn, nhưng người nhà phải biết chuyện để nhặt phần bị cắt bỏ và ngâm nước đá mang đến bệnh viện thì còn hy vọng nối lại. Như trường hợp của ông C. thì cắt hết 2/3 dương vật, không còn khả năng sinh hoạt bình thường”.

Theo các bác sĩ, những phần cơ thể bị đứt rời do tai nạn hay lý do nào đó (trong đó có cả “của quý”) hoàn toàn có thể khâu nối, tái tạo thành công nếu người thân chú ý việc bảo quản đúng cách (để trong túi nilông bỏ vào trong thùng nước đá), sau đó đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm.

Được biết, đây là ca cắt đứt lìa dương vật thứ hai chỉ trong 3 tháng được bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận chữa trị. 

Trước đó, tại bệnh viện này cũng có bệnh nhân P.V.Đ (45 tuổi) vào cấp cứu nối dương vật đứt lìa do bị vợ cắt. Trường hợp này, các bác sĩ đã khâu nối thành công. Hiện nay, bệnh nhân trở lại tái khám thì sinh hoạt trở lại gần như bình thường.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn