Người xưa dạy rằng: 'Thà ngủ ở nghĩa địa còn hơn sống trong chùa đổ nát', vì sao thế?
Những người xưa có cách đánh giá và nhìn nhận vấn đề sâu sắc. Những điều ấy được đúc rút qua nhiều năm tháng và trải nghiệm...
Những người xưa có cách đánh giá và nhìn nhận vấn đề sâu sắc. Những điều ấy được đúc rút qua nhiều năm tháng và trải nghiệm...
Dù mái tôn nặng nề đổ sập xuống hoàn toàn nhưng tượng Phật Quan âm vẫn đứng sừng sững giữa đống đổ nát. Nhìn cảnh tượng này, đoàn từ thiện của MC Đại Nghĩa chỉ biết chắp tay niệm: "Nam mô A di đà Phật" mà thôi.
Sau cơn bão số 9, sạt ở đã xảy ra ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) khiến nhiều người thương vong. Một ngôi làng chỉ còn lại là đống đổ nát.
Cảnh tượng kinh hoàng, thương tâm khi nhìn đồng đội mắc kẹt trong đống đổ nát vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng chưa thôi ám ảnh những công nhân may mắn thoát nạn.
Người mẹ và con trai 10 tuổi được giải cứu an toàn sau 52 tiếng mắc kẹt trong đống đổ nát của khách sạn nơi được sử dụng làm khu cách ly dịch Covid-19 (Phúc Kiến,Trung Quốc)
Hình ảnh chiếc sổ đỏ nát bươm không thể nhận ra được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người "choáng váng".
Nước lũ lên khi anh Dung không ở nhà. Nhưng lũ đã cuốn trôi người vợ đầu ấp tay gối của anh cùng cậu con trai 2 tuổi. Khóc không thành tiếng, anh Dung bất lực ngồi giữa đống đổ nát cầm nén hương thắp cho con trai, còn đôi mắt đau đáu tìm vợ còn ở đâu đó...
Trong hôn nhân chỉ khi hai người cùng cộng cùng trừ thì mới bền vững, nếu không ngôi nhà sẽ mất đi sự cân đối và đổ nát. Cuộc hôn nhân lâu dài là con đường hai chiều, anh hiểu nỗ lực của em và em hiểu sự vất vả của anh.
Hình ảnh những căn nhà đổ nát của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị sau cơn bão, nhiều người không khỏi xót xa khi giờ đây họ phái trú tạm dưới những mái tôn ngay trong những đống đổ nát ấy.
Cảnh tượng kinh hoàng, thương tâm khi nhìn đồng đội mắc kẹt trong đống đổ nát vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng chưa thôi ám ảnh những công nhân may mắn thoát nạn.
Người mẹ và con trai 10 tuổi được giải cứu an toàn sau 52 tiếng mắc kẹt trong đống đổ nát của khách sạn nơi được sử dụng làm khu cách ly dịch Covid-19 (Phúc Kiến,Trung Quốc)
Nhân viên cứu hộ đã giải cứu được 48 người bị nạn trong đó có 1 bé trai sơ sinh. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này.
Trận động đất 7 độ Richter xảy ra vào chiều tối 5/8 (giờ địa phương) tại đảo Lombok, Indonesia khiến ít nhất 82 người thiệt mạng. Đổ nát và tang tóc ở khắp nơi trên hòn đảo du lịch nổi tiếng chỉ sau đảo Bali.
Cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 9 thi thể dưới đống đổ nát vào sáng 18/2, nâng số người thiệt mạng trong vụ nổ tại một đám cưới lên 18 người.