Theo đó, do mâu thuẫn, người đàn ông 48 tuổi ở thành phố Como, phía bắc Milan (Ý) và vợ đã nổ ra cuộc tranh cãi lớn. Để giải sầu và muốn tránh mặt vợ, ông quyết định dạo bộ cho khuây khoả đầu óc.
Sau vài ngày không tìm thấy chồng, bà vợ vội vàng thông báo cho cảnh sát tìm kiếm. Sự việc chồng bỏ nhà đi, trong khi nước Ý đang trong tình trạng giới nghiêm giờ giấc để phòng tránh Covid-19 khiến người vợ cảng thêm lo lắng.
Hình ảnh minh hoạ
Mất vài ngày tìm kiếm, xe tuần tra của cảnh sát ở Gimarra, ven bờ biển Adriatic đã phát hiện ra ông chồng. Khi đó, người này đã đi cách quê nhà tận... 418 km.
Được tìm thấy, người đàn ông 48 tuổi chia sẻ trải nghiệm có một không hai của mình sau lần "cơm không lành, canh không ngọt" với vợ. Sau khi sập cửa bỏ đi, ông cứ rảo bước mải miết trên quãng đường gần 420km suốt 7 ngày, tức trung bình mỗi ngày ông đi bộ tận 60km.
Quãng đường anh bỏ nhà ra đi
"Tôi cứ đi liên tục, không cần bất cứ phương tiện giao thông nào", ông nói. "Mấy ngày qua, tôi sống nhờ đồ ăn và thức uống mà những người tốt bụng tặng cho trên đường đi. Tôi không sao cả, chỉ hơi mệt thôi", người chồng chia sẻ.
Kết quả, anh này sau đó đã bị phạt 400 euro (hơn 11 triệu đồng) vì vi phạm luật giới nghiêm dịch Covid-19. Cảnh sát sau đó cũng hỗ trợ đặt phòng khách sạn giúp nhân vật chính nghỉ ngơi và đợi vợ tới đón.
Tác giả: Minh Tú
-
Trao quà cưới cho em gái, anh trai khiến cả hội hôn "bó tay" vì món quà như thể "đoán trước tương lai"
-
Màn "lột xác" ngoạn mục của chú chó sau khi giảm cân, biết điều này, hội chị em phải "phục lăn"
-
Các dòng máy hút bụi công nghiệp 2000w nổi tiếng
-
4 kiểu đàn bà sống rất tốt nhưng chỉ nhận về những bất hạnh, khổ đau hơn người khác
-
10 lần cầu hôn, tỷ phú xấu xí mới có được cái gật đầu của siêu mẫu, cái kết càng bất ngờ hơn