Thông tin bất ngờ vụ cô gái bị nhóm người đánh ghen, lột đồ ở gần Vincom Bà Triệu
Một cô gái trẻ đã bị nhóm 4 -5 người lao vào đánh tới tấp, đạp xuống đường ngã dúi dụi ở gần Vincom trên đường Bà Triệu.
Một cô gái trẻ đã bị nhóm 4 -5 người lao vào đánh tới tấp, đạp xuống đường ngã dúi dụi ở gần Vincom trên đường Bà Triệu.
Mỗi lần vào cuối tuần, bà Triệu thường đi chợ sớm mua rất nhiều thức ăn mà con trai và con dâu bà thích, đặc biệt cá chiên là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn. Gần đây, bà luôn cảm thấy đau bụng, lại thường xuyên buồn nôn, ói mửa...
Sự việc xảy ra vào lúc 14h30 chiều nay (22/6) tại ngã tư Bà Triệu - Lê Đại Hành (Hai Bà Trưng - Hà Nội) khiến 2 người nhập viện.
Sau cú đâm rồi hất nam thanh niên đi Dream văng qua nóc, chiếc Mazda tiếp tục lao về phía trước tông nát 4 ôtô khác đang dừng đèn đỏ.
Vào 16h ngày 9/11 trên đường Bà Triệu, Hà Nội, một chiếc ôtô mất kiểm soát gây tai nạn liên hoàn khiến 5 ôtô bẹp dúm, ít nhất 2 người bị thương.
Nhiều người làm ăn tin rằng ăn cá anh vũ sẽ gặp may mắn, thuận lợi vì vậy họ sẵn sàng chi vài ba triệu để mua cá. Thậm chí có những đại gia chi tiền triệu chỉ để ăn sụn môi cá.
Mộ cô gái trẻ bị nhóm phụ nữ khoảng 4-5 người lao vào đánh tới tấp giữa đường vì nghi cặp kè với người đàn ông đã có gia đình.
Mỗi lần vào cuối tuần, bà Triệu thường đi chợ sớm mua rất nhiều thức ăn mà con trai và con dâu bà thích, đặc biệt cá chiên là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn. Gần đây, bà luôn cảm thấy đau bụng, lại thường xuyên buồn nôn, ói mửa...
Đa số người dân hiện nay “bỏ qua” khám sức khỏe định kỳ hàng năm với chi phí chỉ dăm, ba triệu. Đến khi mắc bệnh ung thư, họ quyết bán tất cả gia tài để chữa.
Vừa yêu nhau được 2 tháng, chàng trai đã sang thế giới bên kia. Những dòng tâm sự khiến ai đọc cũng không kìm được nước mắt.
Thuê “người yêu” trong một ngày, thậm chí chỉ vài giờ là biện pháp cứu cánh của những bạn trẻ chưa có người yêu trong ngày Lễ Tình Nhân (14/2). Nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài ba triệu để có thể có "một nửa" của mình.
#160; "Người mẹ tốt hơn người thầy tốt" đã#160; trở thành cuốn sách phá vỡ mọi kỷ lục của ngành xuất bản Trung Quốc khi bán được gần ba triệu bản trong vòng chưa đầy ba năm #160;