Bé sơ sinh bị bỏ rơi ven đường, trên mặt có nhiều vết xước
Cháu bé được người dân thôn Khe Gai (Yên Bái) phát hện bên ven đường, trên mặt bé xuất hiện những vết xước.
Cháu bé được người dân thôn Khe Gai (Yên Bái) phát hện bên ven đường, trên mặt bé xuất hiện những vết xước.
Mặc dù đã được nhà chùa, chính quyền địa phương và Khoa cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tích cực đưa đi cứu chữa song bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa đã không qua khỏi.
Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã có thể mở mắt và không bị tổn thương đến giác mạc.
Bé trai nặng khoảng 4kg được đặt trước cửa nhà một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Hà Tĩnh. Bên cạnh là một bức tâm thư của người mẹ.
Lại thêm 1 vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường ở Đồng Nai khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Ngày 19/4, tin từ UBND phường Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, một người dân ở địa phương đã phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại vườn cây.
Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm úp trong một khu vườn được người dân phát hiện và bế lên khiến ai xem cũng phải xót xa, đau lòng.
Người dân thuộc địa bàn xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện một cháu bé sơ sinh, nguyên dây rốn và không mảnh vải che thân, bị bỏ lại giữa rẫy bắp.
Các bác sĩ chăm sóc cho cháu bé sơ sinh Nguyễn Văn An tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiên lượng sức khỏe em vẫn còn xấu, chưa nói trước được điều gì.
Bé trai nặng khoảng 4kg được đặt trước cửa nhà một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Hà Tĩnh. Bên cạnh là một bức tâm thư của người mẹ.
Bé trai khoảng 10 ngày tuổi được bỏ lại trước cổng một nhà nghỉ ở xã Kỳ Lâm (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng một lá thư nhắn nhủ của người mẹ.
Lại thêm 1 vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường ở Đồng Nai khiến nhiều người không khỏi xót xa.
"Có rất nhiều đến xin nuôi cháu bé, thấy như vậy họ đã bật khóc thương xót cho hoàn cảnh éo le của cháu. Có nhiều người đến xin nuôi cháu bé nhưng chúng tôi đang xem xét” - Đại diện P. Phú Thịnh thông tin.
Theo tường trình, người mẹ cho biết bà tự sinh đứa bé trai và sỡ dĩ bà phải bỏ rơi bé vì... sợ bị chồng đánh.