Một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù đã được nhà chùa, chính quyền địa phương và Khoa cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tích cực đưa đi cứu chữa song bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa đã không qua khỏi.

Thông tin trên báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Trịnh Thị Thuần, Phó Trưởng Khoa Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết: vào chiều ngày 8/7, bệnh viện tiếp nhận từ chùa Thiên Tộ (thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) một trường hợp bệnh nhi là bé trai sơ sinh  khoảng 1 ngày tuổi.

Theo bác sĩ Thuận, cháu bé nhập viện trong tình trạng li bì, thở ô xy qua gọng môi chi tím, kèm theo đa dị tật. Bé chỉ nặng 1,1kg, kèm theo khuyết xương sọ, dây bánh rau (dây rốn) vẫn phủ trên đầu bệnh nhi. Qua thăm khám, bệnh nhi có đa dị tật như não úng thủy, tay chân khoèo, tim có tiếng thổi tâm thu, nghi ngờ có bệnh lý về tim kèm theo.

Một tài khoản Lương Thảo đã nhờ cộng đồng mạng chia sẻ thông tin tìm kiếm thân nhân của bé sơ sinh

Một tài khoản Lương Thảo đã nhờ cộng đồng mạng chia sẻ thông tin tìm kiếm thân nhân của bé sơ sinh

Ngay sau đó, Khoa Hồi sức -Cấp cứu đã cấp cứu theo đúng phác đồ cho bé. Đến chiều ngày 9/7, bệnh nhi diễn biến nặng lên, tim rời rạc, thở ô xy tím. Bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngực tuần hoàn, tiêm thuốc cấp cứu nhưng trẻ không đáp ứng. Đến 13h30, bệnh nhi tử vong.

Trước đó, ngày 8/7, nick name "Lương Thảo" chia sẻ thông tin bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa và kêu gọi cộng đồng mạng tìm kiếm mẹ của bé. Theo nội dung chia sẻ, người dân quanh khu vực hôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng phát hiện 2 thah niên đi xe máy dừng trước cổng chùa Thiên Tộ để lại một hộp carton rồi bỏ đi.

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện bên trong hộp carton là một bé trai còn nguyên dây rốn liền cấp báo cho nhà chùa và chính quyền địa phương, lập biên bản vụ việc. Bé trai sau đó được nhà chùa đặt tên là Tâm An và đưa đi sơ cứu tại trạm y tế xã Bạch Đằng lúc 9 giờ cùng ngày. Tiếp đó, bé được chuyển vào bệnh viện Tiên Lãng. Do bệnh tình phức tạp, bệnh nhi được chuyển lên bệnh viện Trẻ em Hải Phòng lúc 11h45. Chỉ sau một ngày điều trị, bé đã tử vong.

Bé sơ sinh đã được nhà chùa cùng các phật tử cử hành lễ an táng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link