Phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm úp tại vườn rau

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm úp trong một khu vườn được người dân phát hiện và bế lên khiến ai xem cũng phải xót xa, đau lòng.

Ngày 31/7, trên facebook xuất hiện những hình ảnh về một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vứt ở trong vườn cây được người dân phát hiện và cứu giúp đã khiến nhiều người xúc động. Theo đó, chủ nhân của những bức ảnh này cho biết em bé bị vứt bỏ nhưng vẫn may mắn sống sót. Cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước sự nhẫn tâm của người vứt bé.

me
Bất cứ ai khi xem hình ảnh nói trên cũng đều bày tỏ sự phẫn nộ, đòi “truy tìm tác giả” của em bé.

Bạn Thoa Trần bày tỏ: “Tại sao người ta lại nhẫn tâm quá, vứt đứa bé đi, khi bé đã thành hình, có linh hồn rồi. Dù họ là người đẻ ra hoặc nhặt được hài nhi này ở đâu đấy mà có hành động chối bỏ bé thì mắc tội nặng lắm. Thật không thể chấp nhận được”.

Một trong số những thành viên khác bày tỏ sự tức giận hơn, rằng: “Công an cần phải truy tìm người sinh ra bé, đó là giết người nhưng không thành…”, bạn Vân Nam, chia sẻ.

me
Bé trai còn nguyên dây rốn, trên người không 1 mảnh vải, bị bỏ rơi ở vườn được người dân phát hiện kịp thời.

Một số bạn trẻ cho rằng, đây có thể là “sản phẩm” của cặp đôi đôi có lối sống thiếu lành mạnh, lỡ đẻ con ra rồi chối bỏ trách nhiệm.

Tìm hiểu thông tin, chúng tôi được biết, hình ảnh này được người dân ghi nhận lại ở sau chợ Nậm Cản, thị xã Mường Lay, Điện Biên vào ngày 27/7.

Theo chủ nhân chia sẻ những hình ảnh nói trên, sự việc trên được đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo cho một bộ phận có lối sống vô nhân đạo và cách đối xử “tệ hại” dành cho đứa bé vô tội. Đứa bé mới sinh là một bé trai, vẫn còn nguyên dây rốn.

Cũng theo người chia sẻ, một người bán hàng ở chợ Nậm Cản đang bán hàng có nghe tiếng khóc “oe oe” ở một vườn rau phía sau chợ.

Linh tính có chuyện chẳng lành, người bán hàng liền chạy ra thì thấy một hài nhi đang nằm úp mặt xuống vườn, dãy dụa và khóc thảm.

Ngay sau đó bé được mọi người xung quanh nhanh chóng đưa đi sơ cứu, trình báo công an.

Hiện tại bé đã bình phục sức khỏe và đang đang được người dân địa phương chăm sóc.

Đây không phải lần đầu tiên có hiện tượng hài nhi vô tội bị bỏ rơi ở những nơi công cộng. Cách đây hơn 1 tháng, người dân xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vô cùng bàng hoàng trước hành động của người mẹ vô tâm để đứa con mới sinh vào một chiếc làn nhựa rồi để tại một con đường liên xã, giữa lúc trời mưa.

me
Một bé gái bị người mẹ bỏ rơi được chiến sĩ công an phường Bạch Đằng, Hà Nội đưa về chăm sóc.

Còn tại Hà Nội cũng liên tiếp có sự việc các bé tội nghiệp bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc mới lọt lòng.  Đáng chú ý, hồi đầu năm 2016, người mẹ 19 tuổi bỏ con ở một gốc cây rồi gọi điện thoại đến trực ban của công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), khiến cán bộ tức tốc đi “nhặt” em bé còn đỏ hỏn.

Vào sáng ngày 4/9/2015, tại khu vực đồng hoa màu ở khu phố Tân Phước (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), người dân phát hiện một thi thể bé trai sơ sinh chưa cắt rốn.

Được biết, trước đó vào chiều tối ngày 3/9, ông Tấn (56 tuổi, người địa phương) cùng vợ mình đi làm đồng thì phát hiện một bao nilon màu đen được ném cạnh mương nước. 

Thấy lạ, ông này đưa bao nilon lên bờ và tính mở ra thì bị vợ can ngăn.

Đến sáng 4/9,  ông Tấn tiếp tục đi ra khu vực trên để tập thể dục và vẫn thấy bịch nilon nằm ở đó. Vì tò mò, ông Tấn đã mở ra kiểm tra thì tóa hỏa phát hiện một thi thể bé trai sơ sinh chưa cắt rốn.

Quá hoảng sợ, ông tấn đã vội vã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Xúc động: Những người mẹ ung thư vẫn nhường sự sống cho con
Xúc động: Những người mẹ ung thư vẫn nhường sự sống cho con
(Xã hội) - (Phunutoday) - Mặc dù mang trong mình những căn bệnh ung thư quái ác nhưng những người mẹ này vẫn dũng cảm đương đầu giành giật sự sống, bảo vệ con.
Tin mới nhất về sức khỏe bé Gấu - con trai Thiếu úy Huyền Trâm
Tin mới nhất về sức khỏe bé Gấu - con trai Thiếu úy Huyền Trâm
(Xã hội) - (Phunutoday) - Bé Gấu chính là món quà vô giá mà người mẹ ung thư giai đoạn cuối ban tặng cho gia đình và người thân trước lúc về với thế giới bên kia.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT